1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chả này , vẫn từ khoá khoai sùng .
    Gã Old bị bệnh quáng gà
    Trời về chập choạng chợt sa xuống hồ
    Quýnh quáng Old thét bô bô
    " Chỉ tại mù quáng, đời tôi xuống mồ "

    Quýnh
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Lần nào vô đây cũng chạm vần khó
    Quýnh
    Quýnh tôi mắc chứng quáng gà
    Đọc thơ bác đố thế là quýnh lên
    Sẵn bầu thơ nhái ở bên
    Sai vần be bét quýnh lên khoe làng .
    @ lão old thấy tui liếc ngưòi ta bao giờ đấy hả ? Có thấy thì phải quay mặt đi chứ ! Vô ý vô tứ nèo !
    ==>Liếc
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Kongcom là mem mới của làng
    Vừa vào đã liếc dọc liếc ngang
    Chớp hai con mắt đi đong gái
    Bị gái liếc cho sợ vãi hàng
    =========> Đong
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    17 tuổi em đã đong zai
    Thêm vài tuổi nữa đong thêm vài anh chơi .
    Một ngày bé í ơi khắp nơi
    Đong anh này, tiếp anh nữa ...quá trời.
    ====>" í "
    ko khó chút nào cả
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    "Í" này là "í" gì đây
    Sao anh lại chọn từ này khó ghê
    "Í" kia biết viết kiểu giề
    Viết ra thơ chuối thì nghe như là .....
    Ặc ặc
    ===========> Thơ
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thơ
    nhặt chiếc lá góp thành kỷ niệm
    ép cánh hoa in dấu tháng ngày
    đặt ngòi bút dăm câu thơ nhái
    thơ nhái nhái thơ bệnh của đời
    => lá
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá ngày nào vẫn còn đây
    Vẫn còn trong sổ lưu bút này
    Nhìn chiếc lá mà sao nhớ thế
    Nhớ ngày đi nhặt lá me bay
    =========> Nhớ
    Hic! Lại nhớ Thanh rồi!
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhớ
    nỗi nhớ đong đầy theo năm tháng
    gió bụi ko làm chút mờ phai
    trời mưa ảm đạm lòng sao nhớ
    thổn thức lòng ôi nỗi nhớ không tên
    => lòng
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lòng thì bác thích lòng gì?
    Lòng gà, lòng lợn em thì có ngay
    Lòng gì em cũng có ngay
    Trừ lòng thiên hạ đổi thay khôn lường
    ===========> Thích
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thích
    em thích ban mai thích nắng hồng
    thích xanh biển cả thích hàng hôn
    thích mỗi sớm mai khi thức giấc
    giọt nắng nghịch đùa ngón chân em
    (ngủ nướng xí đó mà)
    => mai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này