1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    [
    Thích ca tu ở chùa nhà
    Cả ngay chỉ thích nam mô di đà
    Thế rồi mưa thuận gió hoà
    Sư thầy mới nói là mình thích yêu
    ( hihi Tại bé Tím và SWeet ỏ làng đàu đấy )
    N--Thuận
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em lấy chồng rồi
    Ngày mai bác nhớ sang chơi bên nhà
    Ngày mai lỡ bước xa hoa
    Ngày mai em với bác ra ngoài vườn
    ==========> Chồng
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    => mai
    Ngày mai em đến chơi nhà
    Mời em uống nước ướp tra hoa mai
    Thế là đôi minh lai dai
    Suốt đêm rồi đến ban mai nắng hồng
    N-- Hồng

  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chồng
    chất chồng đống sách học xưa
    chất chồng kỷ niệm nắng mưa ngày nào
    chất chồng nỗi nhớ hôm nao
    cho thêm chút lửa hoá tro cuộc đời
    => tro
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Rơi vào tay Tím ắt thành tro
    Em dặn điều này phải nhớ cho
    Ko muốn ra tro thì nhớ kỹ
    Ko thì đêm đến hóa thành tro
    =====> Tím
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 06/06/2007
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    => mai
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm lại thương càng nhiều
    Đêm đêm em cứ phải chiều
    Chồng em đuối sức em liền bay ngay
    N--- Đuối
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cụ! Đã hom hem ốm yếu thế mà cứ bị nhái đè nhỉ!
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    =====> Tím
    Hôm nay áo tím hao cà
    Tím tung tăng phố như là bé thơ
    Hoàng hôn nhuộm bóng chiều tà
    Còn em nhuộm tím con tim anh rồi
    N-- Rồi
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ru đời đi nhé ai ơi
    Để đời thì ngủ tôi ngồi nhớ nhung
    Nhớ nhung rồi viết lung tung
    Rồi post lên mạng rồi cùng nhái buôn
    ==> Buôn
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    buôn
    bán buôn gì con tim trai sạn
    bán buôn gì hiu hẩm cuộc tình kia
    bán buôn gì nửa hồn không nguyên vẹn
    bán buôn gì sầu thẳm một kiếp hoa
    => sầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này