1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ nhái chiều hòang hôn tím biếc
    Thơ thẩn thẩn thơ nỗi nhớ thêm dài
    Trong thơ nhái anh tìm em trong nỗi nhớ
    Nỗi nhớ vơi dần anh thấy tỉnh giấc mơ

    Giấc <=====
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    giấc
    trong đêm tối giật mình thức giấc
    cô đơn nhìn - chỉ một giấc thôi
    ai tìm đến trong giấc mơ thơ dại
    giật mình tỉnh mỗi mình đơn côi
    => mơ
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mơ về em mơ về nơi xa lắm
    Nơi chốn thiên đường một tình yêu
    Mơ về em ta mơ nhiều nhìêu lắm
    trong mỗi giấc mơ cũng muốn em bên mình

    Cũng <=====
  4. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cũng là anh sao đôi lúc dịu dàng
    Cũng là anh thi thoảng lạnh như băng.
    Cũng anh đó sao lắm khi xa lạ.
    Làm con tim hai đứa ngăn cách ngăn.
    NGĂN nha!
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Không ngăn nổi mây chiều buông nhạt nắng
    Bao nỗi vấn vương chĩu nặng gánh hồng phai
    Dẫu bao biển rộng sông dài
    Ngăn sao cho hết những ngày cách ngăn .
    Nặng <==
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nặng
    chiều nghe biển hát xôn xao
    nặng nề chân buớc xiết bao là buồn
    ai cân nặng đuợc nỗi buồn
    mà sao trĩu nặng ngàn lần tim ai
    => ngàn
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Nặng lòng ai sẻ cùng ai
    Chia đôi nỗi nhớ cho dài tơ duyên
    Nặng chi chót phận thuyền quyên
    Chút thơ thêm nặng gánh tình tôi mamg
    Mang
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Mang
    Trót mang lấy nghiệp thơ con nhái
    Gẹo, Còm, Kỳ, Tiến... thẩy đa mang
    Chỉ riêng cô Tím thì... tưng tửng
    Mang nhái lên đây, xốn cả làng!
    Tưng tửng<-------------
    (Cho iem tham gia với, ra đề như vậy có được không?)
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    => ngàn
    Ngàn nỗi nhớ em giấu vào lòng biển
    Giấu vào thơ, mây gió với trăng ngàn
    Không giấu được nỗi buồn em trĩu nặng
    Anh ngàn lần xa xót, hoang mang...
    xót<=======
  10. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Xót hình như không có nghĩa các bác ạh? Nếu kiến thức của em thiện cận thì mong chỉ giáo giùm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này