1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  2. tolivetofight

    tolivetofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nẩy
    Thằng Dối con lon ton bắt chước
    Nẩy thêm thằng Dối cháu Dối hơn
    Nẩy chắt nẩy chít nẩy luôn
    Một đàn Dối trá trong thôn chị Hằng
    ==> Chắt
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  5. tolivetofight

    tolivetofight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Kị
    Đố kị thế chứ lị
    Đố kị hơn mấy chị
    Mặt xưng như cái bị
    Gieo vần hơi buồn ..ị..
    ==> Buồn
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ==> Yêu
    Lại nghe chú ngọng tập thành yêu
    Yêu nghĩa là sao? Dối với liều
    Mong chú mau mau tu tỉnh lại
    Kẻo mà yêu riết, chú đi tiêu![/size=3]
    Riết[/b][/red]<===
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    (A lô, đ/c đã bị nhái đè rùi! )
    ==> Buồn
    Đọc thơ con nhái thấy buồn
    cười quá đi mất. Chơi luôn một bài
    con cóc. Buồn cứ lai rai
    Cóc bèn rủ nhái: cả hai cùng buồn!
    Bèn<===
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bèn (chuối vật)
    cất công cho nhái xổng chuồng
    cho từ chuối vãi bõ bèn công ta
    Tím thấy bèn phọt nhái ra
    bèn thêm tí chuối ra thơ đáp liền
    => nhái
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ==> Nhái (cả nãi!)
    Biết rằng cô Tím luôn... tưng tửng
    Mang nhái lên đây, xốn cả làng!
    Nhái chị, nhái em đều mướt rượt
    Cả làng ta đều trố mắt, hoang mang...
    Mướt <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này