1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Mướt <===

    Dậu thưa xanh mướt trái mù u
    Muớt mát trầu cau lại đánh đu
    Chị xui em gái đi hái lá
    Tối về cái mẹt mướt nuớc ...ưa
    mưa <===
    Gớm sửa lại vất vả quá. Tại cái tội k đọc luật mong bà con thông cảm!
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 09/06/2007
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ==> Mưa
    Giời mưa thì mặc giời mưa
    Tớ không ướt áo (mưa chừa tớ ra).
    Tớ về thưa với mẹ cha
    Con mê con bé Tím! Hai ngừi qua rước zìa! (khì khì...)
    <===
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    ==>
    Mê man em gọi tên
    Mà giọng đầy mê sảng
    Mê ai rùi hả "trắng"....
    "Tím" cả trời ước mơ
    <== Ước
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 09/06/2007
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ==> Ước
    "Mơ ước chỉ là mơ ước thôi
    Chỉ là mơ ước hão, than ôi!"
    (*)
    Ngàn Năm Mây Trắng còn bay mãi
    Tím Biếc Hoàng Hôn... có đáp lời?
    (*): Mượn thơ...
    Hôn <===
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    ==> Hôn
    Thằng bé hôn con bé
    Lúc trời vừa hoàng hôn
    Nụ hôn hờ trên má
    Vệt nắng chiều lung linh!
    Nắng<==
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    => Nắng
    Anh vẫn biết sau mưa là nắng hửng
    Và anh yêu cả màu nắng hoàng hôn
    Em là nắng suốt bốn mùa em nhé?
    Để anh nghe ấm áp cả linh hồn!..
    Áp <===
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    ==> Áp
    Ấm áp làm sao anh ôm em
    Áp cả vòm trời cao vời vợi
    Áp cả mạn thuyền anh và em
    Thuyền tình anh chở bóng hình em
    <=== Thuyền
    ( bác mtrắng chơi ác, thơ em lủng cà lủng củng )
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    => Thuyền
    Nguyễn Bính ngày xưa dạm bán thuyền
    Để hòng mua được gái thuyền quyên
    Nhưng thuyền rẻ quá, ông không bán
    Ổng tặng tôi. Giờ... tôi tặng Em!
    Tặng <===
    (Tặng cho Sakura cả chiếc thuyền tình! Hic...)
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tặng
    trái tim ai chỉ một
    xin đừng tặng cho nhau
    tặng rồi ai đi mất
    còn gì tặng người sau
    => một
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    => Một
    Ta biết Tím - một ả khờ kiêu hãnh
    Ta biết mình - một gã ngốc đơn côi
    Và ta biết dù Tình yêu vô ảnh
    Một đóa buồn riêng tặng Tím iu thôi!...
    Kiêu <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này