1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    KHƠI
    Ký ức kêu gào khơi nhớ xưa
    Tím khơi ta nhớ... Mấy cho vừa!...
    Riêng anh Old_Priest đòi ... khơi Tím
    Nhưng tiếc vô cùng, quá ít "mưa"!...
    Đòi <===
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đòi
    nợ chi 2 chữ nợ duyên
    người đi đi mãi tình đòi được không
    đòi chi kỷ niệm tuổi hồng
    đòi làm sao được nợ duyên ko còn
    => duyên
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Duyên thì nhớ cất vào trong
    Để duyên ngầm chớ để bong ra ngoài
    Duyên làm xao xuyến lòng ai
    Làm duyên để khiến cho ai ngã lòng
    ==========> Ai
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ai
    biển vắng chiều nay êm ả trôi
    ai đem màu tím nhuộm chân trời
    biển chiều sóng lặng ai lẻ bóng
    gởi mây gửi gió nỗi nhớ ai
    => nhớ
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bạn, nhớ thầy, nhớ biết bao
    Có muốn quên đi chẳng được nào
    Nhớ ngày hai buổi cùng đến lớp
    Nhìn tà áo trắng nhớ làm sao
    ===========> Quên
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có muốn quên đi chẳng được nào
    ===========> Quên[/quote]
    QUÊN
    Nhủ lòng rằng mình hãy quên
    Biết rằng tình không duyên nợ
    Sao mãi quên điều đáng nhớ
    Lại nhớ hoài điều đáng quên?!
    Hoài <===
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hoài
    đôi dòng lưu bút lòng nhắc nhớ
    hoài niệm một thời áo trắng bay
    lòng sao mãi hoài một niềm nhớ
    thương hoài thương mãi tuổi mộng ơi
    => thương
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG
    "Thương lắm, tóc dài ơi...
    Yếm rách còn ngăn được gió..."
    Thương thương lắm chút tình em Tím nhỏ
    Gửi tặng em chiếc yếm để che tình!...
    Yếm <===
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    yếm
    yếm xanh yếm đỏ yếm vàng
    tứ thân guốc mộc bao chàng si mê
    dáng đi tha thướt dịu dàng
    nói năng nhỏ nhẹ khiến nàng càng duyên
    => nhỏ
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    NHỎ
    Nhỏ Tím mần duyên muốn mắc cười
    Cả làng nghe nhé (nói nhỏ thôi):
    Từ độ thất tình đâm ra tửng
    Nhỏ Tím mần duyên, nước mắt rơi!
    Rơi <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này