1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    rơi
    xoè tay hứng hạt mưa rơi
    tưởng đâu giữ mãi ai ngờ mưa ... rơi
    xoè tay đón ánh nắng hồng
    nắng rơi vung vãi tay nào có chi
    => nắng
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    NẮNG (Nắng lại...hửng!)
    Đưa tay níu vạt nắng hồng
    Xòe tay lại thấy trong lòng nhói đau
    Bằng lăng tím, Phượng đỏ màu
    Nắng tím, nắng đỏ... cơn đau càng dài...
    Phượng <===
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phượng
    khung trời xưa thắm màu phượng vĩ
    tuổi học trò từ giã đã lâu
    nay ve hát phượng đang rực lửa
    nhớ một thời ép phượng tặng ai
    => hè
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Hè hè hè
    Rộn tiếng ve
    Bừng lửa phượng
    Nóng nóng ghê!
    Bừng <===
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    (Hê hê, pác Còm tuổi già, sức yếu, chậm chân bị nhái đè rùi! Kíu kíu làng nước ui!!...)
    BẠN
    Hồi xưa mình yêu bạn Tím
    Lon ton chạy theo tỏ tình
    Bạn Tím biểu chỉ làm bạn
    Chứ Tím không thích làm...ình! (khé khé.... Chạy!)
    Thích <===
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    Hè về cóc nhái tha hồ sướng
    sướng quá kêu loạn cả ao chuôm
    Hè về họp bạn bốn phương
    mấy vần thơ nhái vấn vương đầu hè ...
    ==> Bạn
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đè kiểu ấy không ổn ! Không cần kíu . Nhái đè cóc càng sướng ờ !
    Thích
    Thích ca Thích cá Thích cà
    Thích đùa thích đú cùng là thích thơ
    Thích em , em cứ làm ngơ
    thế mà Mây Trắng nhận vơ vào lòng...?
    ==> Lòng
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia thử nhá, có gì không đúng mong anh chị chỉ giáo
    Sáng ra lòng đã nôn nao
    Té ra chưa có cái gì vào trong
    Ra ngoài chơi bát bún lòng
    Chén xong thì thấy cái lòng no no
    ==> Mít
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    LÒNG
    Lòng vòng chi pác Còm ơi
    Đem lòng yêu Tím, ngỏ lời nhanh lên
    Còn riêng em, một lòng chung thủy
    Không nhận vơ, chẳng nghĩ chi nhiều.
    (Không ra đề vì có cái đề Mít rồi. Làm riêng cho pác Còm đọc cho zui thui.)
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    (Hương Bê mần bài chuẩn lắm!)
    MÍT
    Mồng Năm là Tết Đoan Ngò (tức Đoan Ngọ)
    Em đi mua mít về cho me cùng (cúng)
    Mít ướt, mít ráo mua dùng
    Còn riêng mít đặc thì không bao giờ! hờ hờ...
    Đặc <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này