1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đặc
    đặc quánh không gian 1 màu đen
    đặc quánh quanh ai ko bóng đèn
    một mình bó gối căn phòng vắng
    cô đặc nỗi buồn với đêm đen
    => hehe nhái wé hehe
    => cô
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn em nhớ đến ai
    Cô đơn em nhớ đến ... giai làng mình
    Cô đơn nhớ cả bóng hình
    Nhớ cả những lúc cùng tình tính tang
    ==========> Giai
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    giai
    đêm đêm ngồi đếm giai làng
    1, 2, 3, 4, ôi làng lắm giai
    giai xinh giai lão, giai dài
    nhìn phê con mắt nhưng hàng thấy ghê
    => hàng
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hàng thì cũng có nhiều loại hàng
    Bác muốn hàng dọc hay hàng ngang
    Hay là hàng thật hay hàng nhái
    Quán em bán đủ các loại hàng
    ========> Bán
  5. Nhom_CNRSX

    Nhom_CNRSX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    ối! hàng thì phải là hàng họ
    cho xin cái giá, cái phone tiện đường
    anh em qua lại quán hàng
    thuận mua vừa bán, sướng chung đôi đường
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ========> Bán
    Hôm nay bán nắng mua mưa
    Vừa lòng nắng vạc được lòng biển khơi
    Bán cho em cả vầng trời
    Bán tình ...rơi lệ ... nắng buồn hơn mưa?
    N---Nắng
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nắng
    biển xanh cát trắng nắng vàng
    hoà theo tiếng sóng dã tràng đào hang
    nắng vàng cát trắng biển xanh
    hoà theo con sóng tắm tia nắng vàng
    => cát
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Thà làm con dã tràng xe cát
    Để mong ngày lấp cạn biển xanh
    Cát ơi sao cát mong manh
    Để anh xe mãi không thành tơ duyên
    ==> Duyên
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    duyên
    duyên tình thuở ấy xin khép lại
    2 chữ nợ duyên đã phai nhoà
    trời nam biển bắc đừng thương nhớ
    xin chút duyên phai khắc ghi lòng
    => bắc
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Bắc
    Khen Ai bắc nên cầu Ô thước
    Cho Ngưu Lang Chức Nữ vẹn tình
    Trời nam biển bắc đôi mình
    Cầu nào ai bắc cho tình anh qua ?
    ==> Nam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này