1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh Ngannammaytrang khen làm em hứng lên cho 1 phát lung tung nữa nè Em là Hương bé anh nhá
    Trời hửng nắng phương Nam lộng gió
    Ngó mặt ra... "thầy" chỉ phía Nam
    Đi đằng ấy "cua" thì được nhiều phết
    (Nhưng) Chí khí Nam nhi phải đầy mình
    ~~> Ngó
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    NGÓ
    Đầu ngày ngó ngửa ngó nghiêng
    Ngó qua thấy Bé huyên thuyên rộn ràng
    Bé ơi, Bé nhộn nhất Làng
    Mốt mai Bé nhớn, khối chàng ùa theo.
    Nhộn <===
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhộn
    nhộn nhịp con phố em qua
    nhộn nhịp chân buớc phố xa phố gần
    bao anh bao lão bần thần
    nhộn nhịp theo buớc chân trần em đi
    => nhịp
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    NHỊP
    Nhịp em đi sáu, bảy, tám, chín...
    Nhịp ta đi hai, ba, bốn, năm...
    Em ơi, đến khi nào mỏi nhịp
    Hãy về trong bóng mát ta nằm...
    Nằm <===
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nằm
    nằm nghe biển hát thì thầm
    nằm nghe con sóng rì rầm thở than
    nằm im cho gió mơn man
    nằm im thông hát ru cơn mộng lành
    => nghe
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hãy lắng nghe tiếng thì thầm của gió
    Hãy lắng nghe tiếng thở dài của đêm
    Và lắng nghe tiếng nàng đang thỏ thẻ
    Và lắng nghe bằng tất cả yêu thương
    =====> Nàng
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Làng em có mấy cô nàng
    Nàng nào nàng ấy hây hây nõn nà
    Làng em có mấy gốc đa
    Tối tối các nàng đi ra đọ đùi
    Đùi <==============
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhái đè rùi
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 13/06/2007
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ĐÙI
    "Dựng cặp đùi lên thành Khải Hoàn Môn..."(*)
    Chế thi sĩ viết về đùi giỏi quá!
    Ở làng ta, gái làng đều xinh cả
    Nào các đấng nam nhi, ta hãy vịnh về đùi...
    Dựng <===
    _________________________________
    (*) "...Dựng cặp đùi lên thành Khải Hoàn Môn
    Giết hết hoa sen để vạn tuế buồn..."
    (Chế Lan Viên)
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dựng
    dựng chi dựng cả cặp đùi
    dựng chi dựng mãi mỏi nhừ toàn thân
    đang đêm dựng dậy phân vân
    đựng nghiêng dựng ngả dựng thân/ 1 phần
    => chi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này