1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    GIAN
    Gian manh rồi cũng ba thước đất
    Gian dối rồi thì ... mấy "thước" tim?
    Sao không tỉnh lại, không "ngay" nhỉ?
    Còm cứ " gian ngay" , ối kẻ... sèm!
    Ối <===
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    ỐI
    Ối kẻ "sèm" hay "thèm" ấy nhỉ
    Trắng hôm nay thơ thiếc thế nào ?
    Gieo vần mới khiếp làm sao
    Còm kêu ối ối thế lào... phọt ra !
    ==> Thiếc
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    THIẾC
    Thiếc hay chì, cùng đều rứa cả
    Khi đã cùn, tớ chả thiếc đâu!
    Đồng thau, vàng lá... cũng rầu
    Huống hồ thiếc!
    Chắc còn lâu nhá Còm!
    Chắc <===
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chắc
    Chắc ông này thích chấm bài chính tả
    Cho nên bôi mấy chữ vàng vàng
    Chắc soi cho mấy cô nàng
    Khi nào vào đọc chắc nàng cười đây !
    ==> Vàng
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    VÀNG
    Huầy, Lão Hạc đã khóc vì mày đấy
    Vàng hỡi Vàng, "nhân tính" có hay không?!
    Mày chỉ được cái "vàng khoe lấp lánh..."
    Phỉnh lừa bao cô gái ''són" theo chồng!...
    Phỉnh <===
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Phỉnh
    Khen cho cái kiểu reo vần phỉnh
    Phỉnh làm chi khi tâm địa tối rầm
    Bám theo cái cục nhọ thâm
    cớ sao lại phỉnh reo mầm thị phi ?
    ==> Thâm
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    THÂM
    Ta lại cứ chấm bài chính tả
    Au uyên thâm, chắc hả hê cười?
    Thâm thì tùy lúc tuỳ nơi
    Chứ ta với pác, thâm thời ích chi?!
    Chi <===
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chi
    Lão già rồi đua tranh chi cho mệt
    Quẳng vần thơ thoả chí tang bồng
    Nào ngờ chẳng được chi âm
    Mong gì chi kỷ cóc gầm nhái kêu ?
    ==>Thoả
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    THỎA
    Làm sao thỏa, khi tìm hoài chẳng thấy?
    Thỏa làm sao, ếch nhái cứ vang lừng...
    Tri âm ạ? Đời vẫn dang rộng cánh
    Cứ thỏa lòng..., ếch nhái sẽ bâng khâng...
    Sẽ <===
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Sẽ
    Nếu là mây , hoàng hôn mây sẽ tím
    Nếu là trăng , trăng đến tháng sẽ tròn
    Nếu là em , anh sẽ không buồn nữa
    Bởi thích đùa , Cóc nhái mới nên thơ !
    ==>Thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này