1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ĐONG
    Ngẫm cũng buồn cho cái phận long đong
    Lượn Nét đong trai, kiếm tấm chồng
    Đong đi đong lại mà chửa được
    (Chửa được thì.. (khì ..) đố dám đong!
    Đố <===
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Anh đố em đong đưa kiếm chồng
    Khỏi cần đố thì em vẫn đong
    Đong đưa qua lại dăm thằng chết
    Còn em đố anh đong được chồng (như em)
    Đương nhiên là ko thể đong được chồng rồi nhỉ!
    =======> Chồng
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chồng
    đong đưa hằng kím thèng bồ
    chồng thì có sẵn cần giề đong đưa
    đong đưa mừ kiếm làm chồng
    ngồi ko cũng có người chồng đấy thui
    => đong
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    CƯỜI
    Em Chíp đong đưa híp mắt cười
    Vừa cười vừa lắc, lắc không thôi
    Em ơi, sờ tốp, đừng lắc nữa
    Kẻo mà cười quá, rớt răng rồi...!
    Lắc <===
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thơ cóc nhái sao tòan ra từ Lắc
    Lắc hòai lắc mãi hok chán sao
    Như bao em gái ra thơ nhái
    Đọc đề xong là muốn làm thơ
    Muốn <==========
  6. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi đi chợ đong gạo
    Chu? ngân ha?ng đong myf kim
    Học sinh đong điê?m
    Em đong.......... hi? hi?
    ===> Cươ?i
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    MUỐN
    Lão Tiến nghe đây: Muốn cái gì?
    Muốn đùa, muốn ghẹo, muốn... "măm" ti?
    Bảo với chị em nào có sữa
    Làm ơn cho Tiến ké tí đi!... (Hi hi...)
    Ghẹo <===
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ghẹo
    ghẹo qua ghẹo lại mãi làm giề
    ghẹo rùi làm tới thế mới phê
    ghẹo hoài ghẹo mãi rùi tụt hứng
    chẳng muốn làm gì chớ mâm mê
    => mê
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    Ban ngày mê mẩn mấy nàng thơ
    Mỗi vần mỗi vẻ quá bất ngờ
    Ý tứ trong veo ôi mê quá
    Tối về mê lại mấy vần thơ
    ===> Trong
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trong
    nắng nhẹ trời trong thắm phượng hồng
    biển xanh mây trắng sóng hát ru
    trong veo đôi mắt nhìn xa thẳm
    giông tố trong lòng, biển bình yên
    => biển
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này