1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đang mộng giấc nồng
    Nhà em Tím biếc bỏ chồng theo anh
    Vợ gọi bật dậy thật nhanh
    "Mơ gì mơ mãi suốt ngày nằm mơ"
    Mộng !
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mộng
    mộng mị gì cũng vừa thoai
    sống mộng mị mãi có ngày thành ma
    mộng mơ mãi chán hàng nhà
    mê mê mẩn mẩn ngà ngà phở kia
    => mê
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hê hê nhà Tím đang mê
    Anh chàng trai Gẹo từ quê lên thành
    Mê rồi mong tối cho nhanh
    Để Tím còn gặp để anh mê màng
    Tím ! (làm thơ về mình đi Tím ơi !)
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tím
    Tím em ẩn số của làng
    Tím em vui vẻ chưa màng giai đâu
    Tím em yêu biển từ lâu
    Yêu con sóng hát yêu màu biển xanh
    => sóng
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn tiếng sóng vỗ vào lòng
    Ngồi nghe biển hát với ước mong
    Cùng em Tím biếc chơi đây đó
    Sóng vỗ làm anh dậy sóng lòng
    Lòng !
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lòng
    lòng anh ai biết mà lần
    lòng anh dậy sóng ứ cần quan tâm
    lòng anh dù có hâm hâm
    em đây ứ biết ứ thèm để tâm
    => tâm
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Tâm tình quán của em "hoang"
    Ngồi lê trong đấy oang oang cả làng
    Cả làng thấy lạ chạy sang
    Tâm tình gì đấy Tâm hàng đúng hơn
    hàng
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hàng
    hàng xinh hàng xịn đem khoe
    hàng ai xí hoắc cũng khoe cả làng
    cả làng cũng xúm đếm xem
    ngắt hàng đem bỏ anh thành giờ đây (thân giai nhưng hình ảnh lúc nào cũng cười lúng liếng á)
    => khoe
  9. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khen cho em Tím khéo khoe
    Trai làng thấy bở ngo ngoe.. bò vào
    Khoe tài, khoe sức ồn ào
    Biết đâu vườn đã ...hết đào từ lâu
    TÍM
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 17/05/2007
  10. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    >>tím=>
    Đào Tím nào đã hết đâu
    hôm qua còn kiểm hồi lâu vẫn còn
    chính ra Tím vẫn ngon đòn
    cho dù đào Tím hơi non bác à.
    =>ngon>>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này