1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mê rồi bị đá hok ji là quá
    Đá 1 cái rồi tỉnh cơn mê
    mê tỉnh ,tỉnh mê nên cần bị đá
    tỉnh giấc mê rồi ta lại là ta
    Mê <----
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Ôm
    trong làng có lão xưng Ôm
    quần đùi 1 mảnh lôm côm khắp làng
    Ôm kia dáng đứng 2 hàng
    tay đưa lên miệng, sẵn sàng để ôm
    => quần
  3. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Quần
    Quần hồng như thế dễ mấy tay
    Tả xung hữu đột giữa nơi đây
    Quần đùi quần dài nàng chấp hết
    Kể ra Tím biếc chắc cũng quay !
    ==> Quay
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    ==> Quay"Một bài cũ nè"
    Em đi đi! Xin em đừng quay lại
    Mộng không thành quay lại đê làm chi
    Bước chân tôi xin cứ bước phong trần
    Van em đó! Đừng bao giờ quay lại
    N----Mộng
    [/quote]
  5. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mộng
    Bỗng một ngày gặp người trong mộng
    dụi mắt nhìn lại ngỡ chiêm bao
    Đúng em đó sao trông như mộng ảo
    Lại ước thầm em như trong mộng hôm nào
    ==> ngỡ
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ngỡ rằng thuyền đã sang sông
    Thì tôi chỉ thấy đau lòng chút thôi
    Tương tư ngỡ đã dứt rồi
    Giật mình lại ngỡ bóng người đâu đây
    => bóng
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    => bóng
    Liễu nghiêng soi bóng mặt hồ
    La đà cành lá tóc màu biếc xanh
    Bóng liễu quyện với bóng trăng
    Trăng soi cho liễu ngắm mình trong gương
    >>>>>>>gương
  8. kongcom96

    kongcom96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Gương​
    Xưa gương trong sáng làm sao
    Chẳng biết nói dối gương nào hay đâu
    Bây giờ tan mảnh vỡ đầu
    Đáng đời mày nhỉ gương sầu gương ơi ?​
    ==> Lược
    Được kongcom96 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 18/06/2007
  9. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    gương kia ngự ở trên tường
    lược thì để ở đầu giường cạnh gương
    ngứa tay cầm lược mà tương
    gương kia ko vỡ lược nhường thắng luôn
    thắng
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thắng
    giai làng đá bóng trận đầu tiên
    chiến thắng vinh quang thắng (chả) đậm đà
    1 bàn thủng lưới, mình vẫn thắng
    không biết sân kia thủng đc giề?
    => sân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này