1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chậm nhanh, Nhanh chậm đều thấy sướng
    Sức chịu đc đâu sợ nhanh hay chậm
    Chậm thì thích ở chỗ từ từ ngấm
    Nhanh thì như kiểu chạy cho xong
    Xong <===========
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 20/06/2007
  2. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Xong
    Xong rồi cái chuyện chậm nhanh
    Xong rồi cả chuyện loanh quanh khắp làng
    để Còm tiếp ẻm Thu vàng
    Thân hình của lão nàng Vàng chưa xong !
    ==> Vàng
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới Tím đã qua Vàng, tài thế!
    Tím tím vàng vàng lão không tha
    Đúng là danh tiếng không ngoa
    Kông còm tuy tuổi đã già nhưng sung!
    Ngoa <===
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ngoa
    Không ngoa thì nhỡ rằng đần
    Có ngoa nếp tẻ mới cân được bằng
    Ngoa nhiều khéo rụng hết răng
    Hỏi xem lợi hại biết đằng nào hơn ?
    ...........lợi
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 20/06/2007
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hết răng nhưng lợi vẫn còn
    Ấy là lợi thế của Còm nhà ta
    Chỉ cần pác ấy nhe ra
    Chị em thấy "lợi" là sà vào ngay!
    Nhe <===
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhe
    nhe răng hù doạ mọi người
    nhe răng cười khẩy xin mời nhào vô
    nào ai để ý mà mơ
    giữ gìn răng đó, ko thì hết nhe
    => cười
  7. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tiếng cười ấy đã nhiều lần như thế
    Không trách đâu em cứ để họ cười
    Nhái thơ thơ nhái vui cười
    Ai mà nghĩ bậy hở mười cái răng !
    ==> Nghĩ
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nghĩ
    suy nghĩ miên man mãi một người
    dù xa dù chẳng phải là chi
    nghĩ suy làm gì người ta đã
    xa lạ đôi đường, nghĩ làm chi
    => suy
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ làm ji suy lên suy xuống
    suy nghĩ nhanh quyết định chính xác hơn
    Tím ơi em đồng ý đi em nhé
    Để anh về nói ba mẹ tới nhà em
    Nhà <=========
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 20/06/2007
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn, nhà báo, nhà thơ...
    Làng ta xuất hiện "nhà cưa" nữa kìa!
    Tím ơi, theo Tiến mà zìa
    Đưa chân, nhắm mắt... thử liều một phen!
    Liều <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này