1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Một liều ba bảy cũng liều
    Đi theo thằng đó đến chiều xem sao
    Tím em liều phát xem nào
    Để cho nó sợ, nó chào em luôn
    Sợ.....
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Sợ em đi khỏi cửa nhà
    Anh về anh vác rổ cà ra phơi
    Sợ em đi với một người
    Anh về anh sợ đánh rơi rổ cà
    ==> Phơi
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh có một rổ cà
    Bốn mươi năm lẻ phơi đà chửa khô
    Anh phơi, phơi đến bao giờ
    Cà teo hết hột thì ... ngơ ngẩn... thèm...!.....
    Teo <===
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Thèm cà teo hột thì teo !
    Mây ơi sao lại vần "teo" nữa rồi!
    Văn thơ chữ nghĩa không tồi
    sao Mây cứ mải lần hồi chữ "teo" !!!
    ==> Sao
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thì buồn cho lão chứ sao
    Đong tình, đếm tội nhưng nào thấy chi!
    Chị em sao cứ kiêu kì
    Sao không thương lão mà đi theo về...
    Tội <===
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tội
    tội tình chi rứa người ơi
    không yêu thì nói à ơi làm gì
    yêu nào có tội tình chi
    người chân trời ấy, tội ai trông chờ ...
    => không
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Không! Không! Không! Nhất định là không..."
    Cũng đã bao phen dặn với lòng
    Rứa mà ra ngõ, nghe trai rủ
    Đã vội đã vàng ngoay ngoáy mông!
    Ngoáy <===
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hết "teo" rồi lại "ngoáy"
    Mây trắng ngồi tí toáy
    làm được một câu thơ
    Gửi lên đây " Ngoáy ngoáy " !
    ==> Câu
  9. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Câu cá thì iem chẳng biết câu
    Câu gái iem đây đứng hàng đầu
    Chẳng cần tìm đâu cần tre, trúc
    Vác khúc cần ni đi khắp đất trời
    ==>Ni
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    (Nghe giọng "ni" chắc Miền Trung phỏng?)
    NI
    Chiều ni em đứng bên ni
    Ngó qua bên nớ thấy chi mà cười?
    Bên ni em đứng giữa trời
    Thương ai bên nớ (cũng) giữa trời như em!
    (Nhái cả bầy lun!)
    Thương <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này