1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Một thương anh có may ô
    Hai thương anh có cá khô ăn dần
    Ba thương anh mới tòng quân
    Bốn thương anh đã mấy lần lừa em !
    ==> Cá
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    cá rô cơm lấy chiên giòn
    cá quả đem nướng thơm ngon mời làng
    cá kèo đem nấu lẩu chua
    cá độ em thấy chào thua chạy dài
    => cơm
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    => cơm
    Ngày nào cũng cá với cơm
    Hết cơm cơm rồi cá cá
    Cho nên anh đâm thèm phở
    Phở Làng cũng rẻ mà em!
    Phở <===
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phở
    bệnh thường thèm phở chán cơm
    phở ngon lúc ấy nhưng cơm cả đời
    phở vài lần thấy thì ngon
    thiếu cơm vài bữa phở ngon đc bằng?
    => thèm
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thèm rồi chán thèm lại rồi chán
    Cả thèm chóng chán chính các cô
    Cô nào cũng thế yêu đc 1 tí
    thích rồi chán rồi nhanh ghê cơ
    Ghê <===========
  6. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Con gái bao giờ chúng chẳng ghê
    ghê từ lúc bé, trong lúc phê
    nói chung là chúng ghê gớm lắm
    dây vào là có ngày ra đê
    >>phê
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Anh Phê (penicylline) đang uống cà phê
    Gặp em tiếp thị rủ rê vào cà
    Cà lên, cà xuống, cà qua...
    Xong rồi cà lại, thế mà chửa phê!
    Chửa (chưa - cấm nghĩ pậy!) <===
  8. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    Chưa - cấm nghĩ pậy!) <===

    Chưa gì đã thấy bâng khuâng
    Chưa gì đã thấy nhớ nhung 1 người
    Nhớ thì để đấy mà thôi
    Ảnh còn chưa thấy mà hồn vấn vương
    >>>>>>>ảnh
  9. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Từ "chửa" cơ mừ cô pé... để chị trợ giúp cho
    Chửa phê vì chửa có nghề
    Trình non tài kém nên về luyện thêm
    Luyện ngày luyện tối luyện đêm
    Chửa phê rồi sẽ phê liền rõ chưa
    -----> Luyện
  10. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này