1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    và:
    Vắng anh, em luyện một mình
    Luyện trong đêm vắng thì tình vẫn phê!
    Luyện xong, em đợi anh về
    Phê xong, anh vắng, em (lại) phê một mình!
    Một <===
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết không thèm yêu ai nữa!
    Rứa mà bao nhiêu "đứa" cứ yêu mình!
    Làm mình cũng thấy phân vân
    Nhưng yêu lại "chúng" thì thân mình tàn!
    Tàn <===
  3. haiminh12b

    haiminh12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  4. haiminh12b

    haiminh12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    (A lô: Những từ có nghĩa quá nghiêm túc thì không nên ra đề cho "thơ con nhái Làng đùa")
    "Cha cha cha, con nít nó khịt bà già..."
    Nghe ai đó ca lời ca tếu táo
    Trẫm nghĩ bụng: bọn chúng mày "bố láo"
    Hết chuyện đùa hay bị bệnh tưng tưng?
    Láo <===
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
  7. haiminh12b

    haiminh12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ông bảo ông lớn nhất nhà
    Thế là ông chẳng xem Cha ra gì
    Cha buồn Cha bỏ Cha đi
    Thế là ông sợ đi kêu Cha về
    ==> Cha
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cho đi chớ có vội buồn
    Nhận về nhiều gấp còn hơn cho nhiều
    Cho là nghệ thuật tiểu yêu
    Nhận là kết quả của điều ... đã cho.
    ===>" kết "
  9. haiminh12b

    haiminh12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ["Cha cha cha, con nít nó khịt bà già..."
    Nghe ai đó ca lời ca tếu táo
    Trẫm nghĩ bụng: bọn chúng mày "bố láo"
    Hết chuyện đùa hay bị bệnh tưng tưng?
    Láo <===
    Láo nháo cháo như cơm
    Lơm nhơm cơm như cháo
    Đừng nói lời bố láo
    Kẻo bị (cho) "Thằng này láo"
    ==>Cho
  10. haiminh12b

    haiminh12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Cho đi chớ có vội buồn
    Nhận về nhiều gấp còn hơn cho nhiều
    Cho là nghệ thuật tiểu yêu
    Nhận là kết quả của điều ... đã cho.
    ===>" kết "
    Kết một sơi tơ hồng
    Theo duyên trời ngầm định
    Kết sợi chỉ tơ duyên
    Kết đôi mình thành một
    Thành <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này