1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Một cộng với một thành đôi
    Ta cộng cô đơn thành biển" (*)
    Pác Còm mà cộng em Tím
    Thì thành "song kiếm hợp... hung!"
    Hung <==
    _______________________________
    (*) Thơ của Trịnh Thanh Sơn (thì phải...)
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    (Viết riêng cho Phây nè:
    HUNG
    Hung - là "dữ tợn" đó Phây
    Phây không "hung" lắm, cũng bày đặt phê!
    Phây hiền, Còm mới đê mê
    Phây hung thì chắc... Còm ze tám đời! )
    Nhớ người ăn nói dễ thương
    Nhớ người ỏn ẻn gạt lường như chơi!
    Nhớ người ăn nói lả lơi
    Trai mê mẩn, cứ xơi xơi rằng hiền!

    Hiền <==
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 22/06/2007
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chữ hung mà đứng một mình
    Làm gì có nghĩa chú mình nhớ cho
    Chữ hung ghép mới ra trò
    Chữ hung đơn lẻ , đôi co cả ngày
    Nhớ
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì là cực dễ thương
    Tớ cực ỏn ẻn nhưng chưa lường gạt ai
    Tớ hiền , hiền lắm mắt nai
    Hiền hơn cô Tấm , thấy ai cũng cười
    hehehe.........
    Cười
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cười
    cười hiền như chị thấy ghê
    cười hiền như chị Cám kêu rằng bà
    cười hiền cô Tm nết na
    duyên sao iu thế măn mà dễ xương
    => duyên
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chị em Tấm - Cám nhà cô
    Duyên nào duyên nấy như phô ra ngoài
    Còn chăng một chút duyên thừa
    Cố mà tôi luyện để lừa mấy anh.
    Lừa <==
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lừa
    nói lừa là nói lừa chi
    lừa tình lừa ấy lừa gì hỡi Mây
    Mây đâu dám hỏi lòng mình
    đang cầu mong T - P lừa Mây phê
    => tình
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tuổi đời đã ngót một ang
    Tím đem tình ra ngồi đếm
    Này là tình yêu, tình bạn
    Này là tinh tỉnh tình tinh!
    Yêu <==
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    yêu
    "nếu yêu thì nói rằng yêu
    không yêu thì nói 1 điều cho xong"
    để rồi hết đợi hết mong
    để rồi hết cả ngóng trông từng chiều
    => hết
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hết chờ, hết đợi, hết mong
    Ôm riêng một vết thương lòng vì ai
    Tím ơi, đời vẫn còn dài
    Làng đùa tếu táo các giai vẫn nhiều...
    Lòng <==
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này