1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngon
    Vườn đào dẫu nó có non
    Nhìn vào vẫn thấy ngon ngon phát thèm
    Vườn đào nhìn mãi thành quen
    Ngó rùi tặc lưỡi khá khen ngon ờ
    (phương châm ở làng của em là chỉ để cho ngó thui hehe)
    => ngó
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhại thơ bút tre tý
    Ngang qua Nhà Tím ngó cái coi
    Ngó lên ngó xuống thấy hai hàng
    Đào to quả chính không ai hái
    Hay là nhà Tím đã bỏ hoang ?
    Hoang !
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bỏ Hoang đâu mà bỏ Hoang
    Nhà em tím chẳng bỏ hoang khi nào
    chẳng qua là cái tường cao
    Nhìn vào hok thấy nên nhầm bỏ hoang
    Nhầm ,<=====
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    nhầm chi nhầm ác dữ trời
    nhà em như thế khơi khơi còn gì
    nhầm nhà thì nói làm chi
    nói sai nói khác mất duyên em giờ
    => duyên
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tím xưa duyên đẹp nhất làng
    Đi đâu cũng được các chàng đón đưa
    Tím nay tóc rối bù đầu
    Duyên xưa giờ cất đâu rồi hả duyên ?
    N---Tóc

    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 17/05/2007
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tóc
    ngày xưa tóc thẳng tóc dài
    đi ra đầu ngõ giai theo kẹt đường
    ngày nay tóc uốn 2 lai (cho giai bớt theo hehe)
    Ai ngờ giai vẫn chen đầy lối đi
    => dài
  7. Ong_Ngoai

    Ong_Ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng chi thế cháu Tím ơi
    Ông cháu nghe xong phải bật cười
    Ngày xưa trai xếp hàng dài thật
    Nhưng để ... (thôi ông chẳng dài lời)
    Tuỳ làng hiểu!
    XẾP
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    xếp
    xếp hàng ngày ấy có ông
    xếp hàng ngày ấy lưng ông chưa kòng
    xếp hàng ngày ấy ngắm xong
    ông vào bệnh viện ông nằm đến nay
    => hàng
    ( còn đang bực chiện bên Tâm sự, đúng là mấy chú gà công nghiệp ) về đây vữn còn bực, nhưng vì làng là làng NNTĐ nên đỡ căng thẳng
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    => hàng
    Hôm nay tối xuống hàng xưa
    Bên cô hàng xóm níu tay mơ màng
    Lang thang khắp phố cùng nàng
    Bây giờ chỉ ước một hàng sóng đôi
    N---sóng
  10. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    >>Sóng=>>
    có những lúc sóng lòng yên tĩnh
    sóng biển khơi vẫn vỗ ì ầm
    sóng kia hỏi chuyện thì thầm:
    sóng lòng đang vẫn bần thần nhớ ai?
    =>nhớ>>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này