1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lòng
    hỏi lòng lòng hỡi buồn không
    hỏi lòng còn nhớ còn trông còn chờ
    thôi lòng đừng mộng đừng mơ
    thôi thì như đã chẳng từng biết nhau
    => chờ
  2. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngóng
    thôi thì chẳng ngóng chẳng trông
    thôi thì người đã chẳng không còn gì
    thôi thì lòng chẳng nhớ chi
    cớ sao ngóng ngóng trông trông sự gì
    => trông
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tím không trông thì anh trông ji nữa
    Ngóng trông hòai cũng chỉ thế mà thôi
    Giờ người đã về bên ấy cùng kẻ khác
    Đổi thay rồi còn ngóng nữa làm chi
    Làm <-----------------
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Làm thinh thì ngại hiểu lầm
    Thanh minh thì ngại hiểu nhầm, mới đau!
    Làm sao? Làm sao? Làm sao?
    Cớ gì Tím phải đi vào ngõ quên?
    Quên <===
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    Quên <===
    Đố ai làm sao có thể quên
    Quên người gắn bó mấy năm liền
    Không gửi tin nhắn ko gọi nữa
    Không buồn không nhớ thế là quên
    >>>>>>>>>nhớ
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    mong mỏi ngóng trông thương và nhớ
    hồi hộp ta ngồi đếm thời gian
    một mai giây phút ta nhớ đến
    hay là chỉ nhớ để vừa quên
    => quên
  8. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  9. haiminh12b

    haiminh12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Quên là một việc khó
    Nhất là khi cố quên!
    Sầu đau- quên và quên....
    Là những điều rất khó!
    ---.>> Khó
    Dễ khi yêu ai đó
    Khó để quên một người
    Nhưng sống khó trên đời
    Để làm điều càng khó
    Càng <== =
    Được haiminh12b sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 25/06/2007
  10. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Càng già gừng lại càng cay
    Càng yêu thì lại càng hay giận hờn
    Càng ghen lại thấy yêu hơn
    Càng quên tôi lại nhớ hơn một người
    ==>Yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này