1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi nhớ nhớ thương thương.
    Yêu rồi vấn vấn vương vương một người.
    Dù cho núi đổi sông dời
    Đôi mình kiếp kiếp đời đời yêu nhau.
    KIẾP khó không?
  2. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Kiếp này sáo đã sang sông
    Kiếp sau ta hẹn sáo cùng sánh đôi
    Nếu mà sáo đổi kiếp rồi
    Thì ta làm sáo cho đời thở than !
    ==> Than
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    than
    thở than than thở cũng đành
    ko duyên ko nợ mỏng manh tơ tình
    thôi xin ôm lấy mảnh tình
    than cùng với gió hoà cùng biển kia
    => thở
  4. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hơi thở em gấp gáp
    Má em ưng ửng hồng
    Anh cũng thở và thở
    Bên anh em nhớ không ?
    ==> Gấp
  5. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thơ "cua" quá đáng bạn bè !
    Nhịp
    Sau một hồi lăn khắp sân cỏ
    Minh Tiến ta mặt đỏ tía tai
    Nhịp tim , nhịp thở , nhịp nhai
    Lắp ba lắp bắp trọng tài sử thua !
    ==> Nhai
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ghé đầu vào nách kông Tím thở gấp
    Má tím ửng hồng nhịp thở gấp gáp hơn
    Thở gấp hơn không vì tím hồi hộp quá
    Nhịp thở gấp vì nách quá là hôi
    Nhịp <-=========
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhai cơm ngày ba bữa
    Nhai kẹo ngày mấy lần
    Riêng tớ ngồi nhai chữ
    Nhai hoài thành... hâm hâm!....
    Hâm <===
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Hâm <===
    Học nhiều mà lại hoá hâm
    Lang thang khắp phố bồng bềnh Mây bay
    Mỗi ngày chỉ vài cơn say
    Hâm hâm lại thấy chữ thầy tung bay
    N---> Bay
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bay gì mà bay,bay lắm thế
    Bay về đâu theo gió hay theo mây
    Có về vũng tàu không ? dùm ta với
    Nhắn tím là thơ cóc nhái đang chờ mong
    Đang <-----------------
  10. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang lạc vào topic
    đang đọc bài thấy tên bạn hiện ra
    Minh gạch đít Tiến khà khà
    mà sao tên bạn nhiều bà đang si ???
    ==> Si
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này