1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Vấn vương rồi lại nhớ thương
    Tội chàng Mây Trắng đôi đường xót xa
    Ngẫm người lại nghĩ đến ta
    Lòng thì vương vấn cùng là vấn vương
    ==> Xa
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xót xa - xa xót cái giè
    Hàng trăm Con Gái tớ ze ngã nhào!
    Chỉ hiềm Làng lại xôn xao
    Ở xa mới đến thằng nào tài ghê!
    Ghê <===
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ghê
    ghê sao mấy pác sô hàng
    ghê sao khi thấy mây ngàn cũng sô
    hàng gì trông giống hàng lô
    chưa sờ đã héo hàng gì ghét ghê
    => ghét
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái thứ tài lanh
    Sức còn ko có đòi giành bồ ai?
    Ghét ghê cái thứ bám dai
    Ghét ghê cái thứ mồm dài hơn ...
    ====> Sức
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ráng làm chi cho khổ cái thân trai
    Ráng làm chi bao công sức cũng hoài
    Cỡ anh vẫn chưa xứng tầm đối thủ
    Ráng làm chi để bị đá dài dài
    =====> Xứng
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Rằng chê không xứng hả cô mình?
    Đã là Suýt Lỡ..., vẫn chưa kinh!
    Mốt mai đợi đứa nào nó xứng
    Thì chắc rằng cô xứng với... (abc..)
    Kinh <===
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Làm sao định nghĩa được chữ "Kinh"
    Từ gì mà khó muốn bực mình.
    Mà "Kinh" nghĩa giề vậy nhỉ?
    Sao ai....mỗi tháng...lại "Kinh"
    Ai
    Được khongtheyeuemhon sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 28/06/2007
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ai
    nhớ ai đêm đếm sao trời
    nhớ ai hỏi gió biết người chốn nao
    nhớ ai biển vẫn rì rào
    vỗ về giấc mộng một ngày bình yên
    => nhớ
    @ Mây trắng: T lại ra NHớ đoá, cấm chê nhá
  10. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này