1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nap57gv quên ra đề cho người khác rồi.
    (@ Tím: nhớ hay quên là việc của cô, tôi xía vô làm chi!)
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Từ khóa của nhà bác đâu? Tiếp "nhớ"
    Nhớ nhớ thương thương để làm gì
    Tình yêu - yêu chẳng được cái chi
    Để rồi ôm mãi thương cùng nhớ
    Nhớ nhớ thương thương để làm gì
    ====> Thương
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thương
    thương hoài nhớ mãi để làm chi
    chuốc lấy đau thương phí tháng ngày
    thương thân thì hãy lo vun đắp
    tương lai ngời sáng lại nhớ thương
    =>ngày
  4. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm tắt ngọn lửa ở trong tim
    Dẫu le lói nhưng vẫn là sự sống
    Bởi tắt đi ta như người ảo mộng
    Nhỡ tắt rồi hãy vội vã thắp lên
    Tiếp "Mộng"
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Tiếp "Mộng"
    Cũng là mộng đẹp chiêm bao
    Con tim thương nhớ, vấn vương thật nhiều
    Dẫu biết chỉ một buổi chiều
    Mà sao cứ ước mộng đều cả năm
    N---->ước
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bế Em Về đã phạm luật (chỉ có 2 chữ Mộng)
    Vì vậy Tớ tiếp Mộng nhé:
    Đã đành là mộng người ơi
    Hoa rơi trong mộng có cười được đâu!
    Đã yêu là đã đã mộng sầu
    Thôi đừng yêu nữa, mau mau tỉnh giùm!
    Cười <===
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thân thương anh nhớ nụ cười em
    Nụ cười của cô gái miền Trung xinh đẹp
    Nụ cười ấy sẽ muôn đời không chết
    Cho dù lá rụng vàng ngắt cuộc đời anh!
    ===> tiếp: "Vàng"
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ánh nắng vàng Miền Trung rực lửa
    Em lại nhớ về đất Tổ nơi xa
    Dẫu ở đó nắng không vàng như quê ta
    Nhưng Thu về vẫn nhuộm vàng lá đổ
    Tiếp chiêu em đi anh iu: "Thu".
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tiếp "Thu":
    Em hỡi Thu vàng đã đến chưa
    Mà sao lá cứ thấm thỏm đong đưa
    Chạm vào nỗi nhớ Thu xưa thủa ấy
    Để Thu này mãi chờ lá Thu xưa
    ===> Chờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này