1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Em cứ chờ anh trong nhớ nhung
    Chờ mãi thu qua đông lại tới
    Bốn mùa lại trôi trong mong đợi
    Nhưng em vẫn chờ để yêu anh
    ===> Tới
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tiếp "Tới"
    Anh vẫn biết em chờ anh tới
    Dẫu nắng nung, sóng cả, mưa nguồn
    Anh sẽ tới, em ơi anh sẽ tới
    Con tim này khấp khởi với yêu thương
    ---> Yêu
  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    ---> Yêu

    Dẫu tim em có một ngày ngừng đập
    Nhưng không làm tắt ngọn lửa yêu thương
    Yêu anh nhiều, anh hỡi có tỏ tường
    Tình yêu ấy mãi mãi là bất tử
    =====> Tiếp: "Tử"
  4. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng có tình yêu nào bất tử
    Chỉ khoảng khắc yêu thương là bất tử em ơi
    Thế nên em hãy nhiệt mãi với đời
    Trao cho nhau những nồng nàn bất tử
    ===> Tiếp chiêu đi: "Thương"
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0

    ===> Tiếp chiêu đi: "Thương"
    Anh yêu thương ở phương trời xa thẳm
    Có thương nhớ người con gái Sông Lam
    Em vẫn thả trôi theo dòng sông ấy
    Nỗi nhớ thương da diết trong lòng
    Tiếp: "Lòng"
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, đồng chí post nhanh thế, làm mình bị hẫng Tiếp chiêu đồng chí vậy!
    Niềm tin là phải tốt rồi
    nếu không có nó thì đời đi toi
    Niềm tin như ánh sáng soi
    Lòng ai có thể xa rời niềm tin
    ==> Lòng
  8. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là kẻ sở khanh
    Nhớ ai không nhớ lại tranh bạn bồ
    Bạn em chỉ thích ô tô
    Bạn em toàn cặp với bồ xịn cơ
    Tiếp: "Bồ"
  10. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là kẻ sở khanh
    Nhớ ai không nhớ lại tranh bạn bồ
    Bạn em chỉ thích ô tô
    Bạn em toàn cặp với bồ xịn cơ
    Tiếp: "Bồ"
    ================
    BỒ
    Bồ xịn chỉ có trong mơ
    Bồ thực thì mới ngắc ngơ vì tình
    Là bồ trước hết chiều mình
    Sau đó mới đến linh tinh, xe, nhà!
    --->>nhà

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này