1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn là nghĩa làm sao
    Máu đào anh đấy hơn ao nước đầy
    Nếu mà có nghĩa "vui vầy"
    Chuồn làm sao dám một bầy con ngoan
    BẦY đi
  2. DrNo

    DrNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một bầy nheo nhóc trẻ con
    Bầy nhầy mũi rãi lại còn thối tai
    Tham chi đẻ những một bầy
    Bây giờ khổ sở kêu ai hả trời !
    => SỞ
    Được drno sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 01/07/2007
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xoay sở, đong đưa kiếm tấm chồng
    Làng toàn họ Sở, có đau không!
    Sở Khanh sao lắm con cháu thế
    Nó lừa mấy "bé" sướng tê mông!
    Lừa <==
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    [Xoay sở, đong đưa kiếm tấm chồng
    Làng toàn họ Sở, có đau không!
    Sở Khanh sao lắm con cháu thế
    Nó lừa mấy "bé" sướng tê mông!
    Lừa
    XEM BÂY BÌ VỚI SỜ TOÉT TỶ THÍ KHOÁI QUÁ VÀO THẢ NHÁI GÓP VUI...
    LỪA
    HÔM QUA BỊ MỘT EM LỪA
    HÔM NAY HỨNG CHÍ ĐI LỪA MẤY EM
    TƯỞNG RẰNG ĐƯỢC BỮA CHẢ NEM
    NÀO NGỜ GẶP PHẢI PÊ DÊ ĐI LỪA...HU HU

  5. DrNo

    DrNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ( PÊ DÊ là từ dùng sai nhá )
    Nghe nói Dũng Râu quán lẩu dê
    Anh em hứng chí rủ nhau về
    Dê tái, dê xào dê thui chín
    Chén xong hừng hực muốn đi "dê"
    => Chén
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chén xong đống dê lăn ra ngất
    Thêm mấy chén tửu ngã lăn quay
    Chén anh chén chú cùng nâng chén
    Uống hết chén này anh chưa say
    Này ,------------
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Này nhái, này thơ, này cóc cụ
    Một bầy tớ thả nhảy lung tung
    Thiên hạ bây giờ buồn chít được
    Đùa mãi đâm ra... cũng suýt khùng!
    Đùa <===
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đùa thì phải có nghệ thuật nha
    Không thì cho lên cột hết à
    Đùa ko chỉ là đùa thôi nhỉ
    Phải biết cách đùa mới là ....
    =====> Cột
  9. kuvinh

    kuvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu không cột lại được đâu
    Bước thử vào yêu để nếm mùi
    Mùi của Tình Yêu Nhiều Vị Quá
    Lúc Giận Lúc Buồn Lúc Vu Vơ.......!
    ====>Vị
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cột chặt nghe em, Suýt Lỡ rồi
    Muốn còn ôm cột nữa hay thôi?
    Ông tơ - Bà nguyệt hay quá nhỉ
    Chẳng cột giùm em một đứa thôi.
    Lại "Cột" <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này