1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Phạm luật rồi
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cột làm chi thế hỡi anh ơi!
    Cột kia em đã ôm chặt rồi
    Hay là ám chỉ cột nào nhỉ!
    Cột hay là "cột" cũng thế thôi
    ========> Ôm
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cột
    dựa cột mà nghe họ tán nhau
    lời qua ý lại cột nhau rồi
    cột nhau chớ chặt e rằng đứt
    dây tình mỏng mảnh lắm ai ơi
    => tình
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ôm
    có tình ôm chặt kẻo bay đi
    đứng đó ôm chi đống muộn phiền
    một mai ôm hận thời son sắc
    ôm mãi ôm hoài bóng hình ai
    => tình
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tình anh như gió bay qua
    Tình em như nước mới sa nửa vời
    Tình yêu ngọt lắm ai ơi
    Nhưng thời cũng đắng để đời vết thương
    ====> Ngọt
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngọt
    ngòn ngọt ban đầu vị tình yêu
    đắng cay chua ngọt thêm ngày tháng
    dư âm vị ngọt luôn tìm thấy
    tình yêu kia ấy hạnh phúc sao
    => yêu
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Yêu trường, yêu lớp, yêu thầy cô
    Yêu những bông hoa cạnh bờ hồ
    Yêu những ngày cùng nhau đi học
    Yêu trang lưu bút viết bài thơ
    ====> Thơ
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thơ
    đôi lần tôi mượn vần thơ
    đem tâm tư ấy mượn thơ gửi người
    đôi lần thơ thẩn đôi mươi
    tưởng yêu tưởng nhớ chỉ vừa người quên
    => quên
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Quên sao mà khó thế anh ơi
    Em muốn quên đi chẳng được rồi!
    Quên đi những ngày xưa yêu dấu
    Giờ đây chỉ còn nỗi nhớ thôi
    =====> Nhớ
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhớ
    hỏi mây mây hỡi có nhớ chăng
    nỗi nhớ ta đem gửi gió này
    hãy trôi hãy thổi bên người ấy
    nỗi nhớ của ta theo tháng ngày
    => tháng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này