1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    nhớ ..thì nhớ
    nhớ sao mà khó thế em ơi
    Anh muốn nhớ em chẳng được rồi!
    Nhớ em những ngày xưa yêu dấu
    Giờ đây chỉ còn muốn quên thôi
    em

  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày từng tháng đã trôi qua
    Ngày tháng trôi nhanh đến thế à?
    Ngày tháng sao không dài thêm nhỉ?!
    Em còn muốn bé mãi nữa mà
    ======> Bé
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 02/07/2007
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    ai chả 1 lần bé tuổi thơ
    rong chơi bè bạn ko vương sầu
    có ai chẳng muốn mình bé mãi
    một điều không thể, bé mãi đâu
    => tuổi
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    này cô bé sờ toét
    em vẫn muốn bé sao
    cái mũi thì thật cao
    con cái tai thì bé
    tai

  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân đến thì thêm một tuổi
    Nhưng tuổi càng nhiều càng già mau
    Cho nên nhiều tuổi làm gì nhỉ
    Ít tuổi vô tư chẳng vương sầu
    =====> sầu
    @Tu ẩn: Khổ thân nhà bác Bị đè liên tục thế kia thì cái thân ốm yếu của bác liệu có ...
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 02/07/2007
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Oái, bị em Suýt Lỡ đè một phát, sướng tê cả người!
    Sầu
    Sầu cứ đong qua rồi đếm lại
    Mồi mùa đưa một tuổi sầu đi
    Mai kia bóng xế còn sầu nữa
    Khuyên người: thôi hãy lấy chồng ngay!
    Lấy <===
    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 02/07/2007
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đè được bác mây trắng sướng cả người
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bị đè roài
    lấy
    đôi lần lấy rượu giải khuây
    đôi lần lấy nhớ để quên một người
    đôi lần lấy nắng hỏi mưa
    nặng vui nơi ấy mưa buồn hay chăng
    => nắng
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 02/07/2007
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Các bác sửa thì em cũng sửa
    Hoa nắng nhẹ rơi trước hiên nhà
    Nắng ơi có hiểu thấu lòng ta
    Ta đang vui như ngàn tia nắng
    Chạy khắp sân nhà cất tiếng ca
    ====> Vui
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 02/07/2007
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vui
    niềm vui cây cối sai trĩu quả
    niềm vui ruộng lúa nhuộm vàng ươm
    niềm vui quang gánh vơi nhẹ bớt
    nhọc nhằn gian khó buổi mưu sinh
    => mưu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này