1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Âm mưu gì thế hở bác này?!
    Mưu đồ đen tối chắc là cay
    Cho nên dại gì mà dám lại
    Mắc mưu một cái chết có ngày
    Cóc nhái
    ======> Đen
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đen
    màn đêm buông xuống 1 màu đen
    phòng vắng tối đen chẳng bóng đèn
    lơ mơ láng cháng vài hình bóng
    nhấp nhổm đen đen thiếu ánh đèn
    => đèn
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng lờ lờ ngỡ bóng đen
    Hóa ra nhà bác Tím cầm đèn
    Xách đèn đi tìm chồng đấy hử?
    Vặn đèn to lên kẻo nhầm nghen
    ===> Nhầm
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    ko đèn ko đuốc chả nhầm đâu
    hơi ấy hàng kia chả lẽ nhầm
    thỉnh thoảng giả vờ ôi nhầm mất
    lắm người vẫn thik sự nhầm kia
    => thích
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ai thích nhưng em chả thích đâu
    Nhầm hàng - xín lỗi á, còn lâu
    Thích thì cho bù vài ... đấy
    Còn ko thì chớ có nhầm lâu
    ========> Hàng
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hàng
    lối nhỏ hàng cây dịu mát xanh
    trường kia mái đỏ xếp theo hàng
    dăm ba tán phượng ve sầu hát
    hàng quán nhỏ kia thiếu vắng tanh
    => vắng
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Quán rượu hôm nay chẳng có ai
    Vắng em vắng bạn chỉ muốn say
    Nâng chén tiêu sầu cùng tuế nguyệt
    Mới hay Cung Quảng vắng chị Hằng
    Cung Quảng<===== bác nào tiếp chiêu này của em nào
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cung Quảng ai ơi, lạnh tái lòng
    Ai trèo cung Quảng nhớ ai không?
    Cành đa với củ đa còn chứ?
    Cung Quảng bây giờ ... Cuội tứ tung!
    Cuội <==
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cuội
    chú cuội ngồi gốc cây đa
    chú cuội thơ thần nhớ nhà nhớ quê
    chú cuội nhớ chuyện phu thê
    khi buồn trăng khuyết khi vui tròn đầy
    => khuyết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này