1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    EM Nỏằ L?M Lặ ANH THỏắ SAO.
    GỏảP NHAU TRSN PHỏằ LỏI Lặ CH?O.
    KHI XặA VO EM ANH NGặ NGỏêN.
    Đỏằ, Rỏằ'I CHUỏằC LỏÔY CÁI L?M Lặ.

    NGặỏằoI C" ĐặN
    => L?M nhâ
    Được noiaycoem sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 03/07/2007
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    làm
    đôi lần thơ thẩn làm thơ
    làm đi làm lại vần thơ chưa thành
    đành thôi hội nhái tập tành
    biết đâu nhái đấy hoá thành cóc luôn
    => nhái
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    (Hic, đề nì lặp nhiều lần rùi Tím ợ)
    Làng đùa thơ nhái cứ râm ran
    Tại Tím nên thơ nhái cả đàn
    Tớ cũng phọt ra tên nhái bén
    Lon ton theo tán tỉnh cô nàng!
    Tán <===
  4. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tán
    Tán tỉnh thì theo Tím tương tư
    Thi thơ tếu táo tán từ từ
    Từ thơ tán tỉnh thành thi thố
    Thiếu tứ thơ tôi thành thẩn thơ
    ===> Theo
    Được kongcom66 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 03/07/2007
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0

    ===> Theo

    Theo anh em đến chốn này
    Theo anh em quyết quốc cày ra thơ
    Thả hồn theo những giấc mơ
    Để cho cóc nhái lơ ngơ kêu hoài
    ====> Hoài
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    thiá này cho chuối nhỉ
    hoài
    Một ngày có mỗi sớm mai
    Sáng ra thức dậy ra ngoài tưới khoai
    Tưới xong quay lại ngủ roài
    Cứ hoài như thế hoài hoài sớm mai
    mai
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sis ơi, em đọc mãi mà cũng mới thấy 2 chữ Theo thôi àh
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mai
    xuân sang cánh én theo đàn
    vườn mai sắc thắm khoe vàng ngõ yêu
    bước theo mai mối duyên tình
    một mai nắng ấm về dinh cùng chàng
    => theo
    @ sep...: nàh pác đi khám lại mắt đê
  9. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Theo em anh đến vườn thơ
    Thấy đôi **** thắm thẫn thờ theo em
    Thế ra như thế là ghen
    anh mang cái vợt đuổi theo **** vàng
    ==> Ghen
  10. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Người bảo đã yêu thì mới ghen
    Không ghen thì rõ chẳng yêu nhiều.
    Em là con gái nên bẽn lẽn
    Ghen tuông sợ giết chết tình yêu.
    RÕ nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này