1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ bất nhân vô cùng cực
    Chỗ thời phè phỡn chỗ nai lưng
    Người thì tiết kiệm dăm xu lẻ
    Thế mà chỗ kia "đục" rất nhiều
    XU đi
  2. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nghe điện thoại xong đã bị đè đuợc rồi, nhanh thật
    LỖ
    Tình yêu lời lỗ đâu dám tính
    Thiệt hơn hơn thiệt âu đành nhận
    Yêu nhau 3 năm đà có lẻ
    Lỗ trên lỗ dưới chẳng dám quờ
    THIỆT đi
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình nghĩ cũng tội Baby
    Thiệt quá nên cu chẳng mần gì
    Yêu nhau tính được ba năm lẻ
    Mà chỉ nhìn thôi, thiệt phí ghê!
    Phí <===
  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Phí hoài cái kẻ ba năm lẻ
    Vừa mới ăn xong đổ vỏ liền
    Học phí tình phí đâu còn rẻ
    Đời phí còn hơn lắm kẻ liều
    LIỀU đi
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Phí công đưa đón sớm chiều
    Phí sức phục vụ khi chiều nàng tơ
    Phí tiền của mẹ của cha
    Làm trai không vậy hóa ra thằng khờ
    ----------------------------------------------------
    Muốn yêu nên phải một liều
    Đem thân liễu yếu đi liều một phen
    Cầm đao uống thuốc một liều
    Sang nhà bên ấy ra chiêu cướp chồng

    Kiêu đi
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 04/07/2007
  6. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ tội cho mấy chàng khờ
    Yêu em chẳng giám nói lời bằng tay.
    Có khờ thi cũng nắm tay.
    Có khờ thì cũng hôn ngay môi hồng.
    hahaaaah => hồng nhé
    Được noiaycoem sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 04/07/2007
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ thường hay bảo Tím kiêu
    Thực ra Tím chỉ mới hơi điêu
    Kiêu thì có hoạ ê sắc ế
    Điêu nhiều, kiêu ít, thế mới yêu!
    Điêu<==
  8. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhái đè rồi ông anh!
    Điêu
    Trông xa nhìn cái mẹt điêu điêu
    Kiểu này thì ắt chẳng biết chiều
    Mặt điêu như thể hàng buôn thịt
    Biết đến bao giờ mới hết điêu
    Hic! Mắt mình lên độ rồi hay sao ý
    ====> Chiều
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 04/07/2007
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chiều
    chiều chiều ra ngắm hoàng hôn
    mặt đăm chiêu tí đã đồn điêu điêu
    điêu điêu không phải không chiều
    điêu điêu một tí để không bị lừa
    => điêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này