1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrNo

    DrNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ====> Chiều
    Em nói chiều nay em muốn xem
    Bộ phim "Chiều tím" rạp fafilm
    Đành chiều theo ý em, anh yes
    OK, anh em mình sờ em ! ( xem)
    SỜ đi
    Được drno sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 04/07/2007
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, như rứa biểu không điêu?
    Điêu rứa thì ta mới thích nhiều!
    Nếu mà có thể điêu thêm nữa
    Thì càng khiến lão thấy thêm yêu!
    Thêm <==
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thêm
    cùng nhau làm phép tính thêm
    lấy không làm mốc ta thêm những gì
    thêm nhớ thêm giận thêm thương
    thêm 1 chút giận chút hờn tình kia
    => thương
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Một thương Tím rất điêu điêu
    Hai thương Tím lại biết chiều người ta
    Ba thương Tím rất mặn mà
    Bốn thương cộng lại thành là... quá thương!
    (hê hê, có người ghen cho coi!)
    Thương (tiếp) <===
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Thương
    Thương thêm nàng tím điêu điêu
    Điêu điêu thì có nhưng chiều chắc chi
    Thương nhiều không thể đem cân
    Cho thương nhiều thế mây mần được chi .
    Mần
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mần thinh mần tới mần lui...
    Mần chi ông hỏi lôi thôi quá à!
    Để im cho Trẫm câu gà
    Nếu mà câu được cả nhà cùng vui.
    Gà <==
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Tớ thịt gà
    Nhân ngày rằm tháng ba
    Gà trống và gà mái
    Cùng kêu khóc xin tha
    Rằm
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    rằm
    ngày rằm trăng sáng trời trong
    ngày rằm lễ phật sớm mong chống lầy
    ngày rằm con nước vơi đầy
    trăm con sóng nhỏ nhuộm màu ánh trăng
    => trăng
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mây hôn Tím dưới trăng
    Tím bảo Mây lăng nhăng
    Trăng cười trăng không nói
    Bởi Tím giống chị Hằng
    Hằng
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    HẰNG
    Thì cũng muôn năm, cứ gọi Hằng
    Hằng hiền, hằng "núp", có chi chăng?
    Sao không cử nghĩa cho người ngắm?
    Để lúc sa cơ, cứ nói rằng...???
    Sa <==
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này