1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mơ làm gió mơ làm mây
    Lang thang khắp chốn ta đây một thời
    Từ khi gặp Tím yêu đời
    Chỉ mơ làm mỗi chân trời quanh em !
    Quanh !
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Quanh qua quẩn lại cũng chỉ em
    Tím ơi em thử tính lại xem
    loanh quanh cũng chỉ quanh chuyện Tím
    giá thêm em nữa cho đỡ thèm.
    >>Thèm=>>
  3. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ông PENI này nghĩ giống mình dễ sợ
    Cũng thèm thêm một Tím thứ hai
    Hay làng nhân bản (nhớ chỉnh SIZE!)
    Em Tím đã quen thèm của lạ
    Lẽ đâu mình thèm hưởng sái 2
    HƯỞNG đê
    Được old_priest sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 21/05/2007
  4. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Có thêm Tím nữa mới đã đời
    Pirest hưởng một tôi hưởng mười
    ok thích thì tôi cho sái
    hưởng xong thay lượt đỡ hại người
    >>hại=>
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng làm chi mấy chú ơi
    Mộng hão mơ huyền chỉ hại người
    Hại thêm thần xác hại sức khoẻ
    Em Tím kia là của anh rồi.
    tiếp "mộng"
  6. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xa xa ta thấy ai kia
    Cô nàng mơ mộng, dưới tia măt trời.
    Dần dà tôi thấy hoang mang,
    Nàng ta dưới nắng chan chan vẫn chờ​
    =>chờ
  7. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chú bên trên đọc lại luật nha.
    ========================
    Mộng này dẫu hại vẫn phải mơ
    mộng để thỉnh thoảng còn làm thơ
    nếu mộng không còn tim sẽ chết
    để lại mình em Tím bơ vơ
    >>Chết=>
    Được penicylline sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 22/05/2007
  8. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Nguyện yêu em đến tận cuối đời .
    Ai cũng bảo anh đâm đầu vào chỗ chết
    Chết vẫn cứ yêu, dù có lê , có lết
    Thèm một lần, được chết dưới chân em .
    Hè hè .
    Tiếp : Lết
    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 22/05/2007
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    ^ Chơi khó nhau à

    haiautrinh trên chết hok kịp lết
    Lết đc thì đã không bị chết
    Cái tội thích đâm đầu vào chỗ chết
    Thế là giờ chết không kịp lết
    Không <====
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    không
    một không - giai nổ mình giàu
    hai không - giai bảo rằng mình đẹp giai
    ba không - ăn nói ba hoa
    bốn không - chửi bậy, vũ phu, cọc cằn
    => một
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này