1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Tiên sa vũng bùn
    Sa vào ắt lún
    Tiên chửi, tiên la:
    "Biết bà chẳng sa...!"
    Anh chơi ra cái từ này ác quá :))
    Tiếp: Tiên
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là Tiên, chắc tớ ghiền
    Chả riêng gì tớ, ối anh em!
    Sao không thấy rõ Tiên là Tím?
    Để biét rằng tiên cũng rát hiền...
    Hiền<==
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    HIỀN
    EM TÍM EM HIỀN ỐI GIỜI ƠI
    NGAN NẰM NÓI THẬT HAY NÓI CHƠI
    EM TÍM EM HIỀN NHƯ CON CÁO
    VỚ PHẢI NGAN HIỀN TÍM VỘI XƠI
    CHƠI

  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đề bác ra khó nhỉ
    Hiền hậu chẳng kể chi
    Hiền tài là nguyên khí
    Hiền lành bớt thị phi
    Bớt
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bị nhái đè hix hix
    làm đề chơi trả thù vậy
    Tớ đây vốn dĩ chơi ngông
    Tệ nạn xã hội tớ không thiếu gì
    Chơi cờ chơi bạc kể chi
    Làng cười không kể thị phi tớ vào
    Tệ nhé
  6. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tệ gì mà tệ thế ni
    Dứt luôn một phát để chi phiền lòng
    Biết tệ mà cứ lòng thòng
    Dứt luôn một phát phiền lòng làm chi
    Dứt nhé
  7. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nói là Dứt nhưng làm sao anh phải nghĩ
    DỨt áo ra đi chẳng nghĩ chẳng phải suy
    Đã dứt áo là đi không trở lại
    Mình em thương nhớ mặc kệ nhà em
    Nhớ <=============
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ thương thương loạn thế này!
    Toàn là thương nhớ... gió mây bay
    Hôm qua sót lại năm nghìn bạc
    Tao với thằng tao uống rượu, say!(*)
    Rượu <===
    ________________________________
    (*): Bắt chước anh Nguyễn Bính. Hê hê
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    rượu
    ngồi ngắm trăng kia chén rượu đầy
    một vùng mây xám bóng trăng buông
    rượu ngon trăng sáng mình ta uống
    say men rượu này đã quên chưa
    => sáng
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra ngái ngủ hết một ngày
    Rượu uống khi đêm sáng vẫn say
    Sáng mai sáng mốt còn say tiếp
    Say tiếp cho đời bớt đắng cay!
    Say <==
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này