1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Say <==
    Say gió xuân, ta say gió xuân
    Cố mạnh bước mà nghe lòng thổn thức
    Giữa trời xuân , Ôi gió đẹp diệu kỳ
    Ta say gió , say nàng ta chẳng biết?
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    N--Gió
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mở rộng ngày ra đón gió trời
    Này là con gió chốn xa xôi
    Cho ta gửi gió lời tha thiết
    Đến một người thương ở cuối trời..
    Mở <==
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mở trang web thấy đề ra khó
    Biết làm sao cưa nhỏ (Tím) cho hay
    Mở lòng mở ruột ra đây
    Tím ơi cố hiểu cho Mây chút tình
    Cho
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cho
    cho ngươì chút nhớ chút thương
    cho người chút giận chút hờn tuổi xanh
    cho người ánh mắt bờ môi
    ta mua nỗi nhớ cho vừa niềm đau
    => đau
  6. DrNo

    DrNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Sầu càng đong càng đầy"
    Đau sao để vợi đây ?
    Mà hồn hoài đau đáu
    Nỗi đau thuở bên người !
    ...
    Hoài
    Được drno sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 05/07/2007
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hoài
    hoài mong mãi một bóng hình
    tiêu điều nỗi nhớ một mình canh thâu
    thương hoài người mãi nơi đâu
    mang hoài nỗi nhớ úa màu thời gian
    => úa
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Già rồi nên ngả màu cỏ úa
    bởi chỉ nhâm nhi mỗi mảnh tình
    úa hoa úa lá úa mình
    Nhưng mà vẫn mộng mối tình với ai
    ==> Ai
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ai
    ai đem nỗi nhớ gửi mây
    ai đem gửi gió vơi đầy tình kia
    ai đem con sóng vỗ bờ
    cho thuyền trôi mãi chơ vơ phương nào
    => bờ
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Phương nào có bến bờ ấy nhỉ
    Gió đẩy đưa sao nỡ dối thuyền
    Bờ đông bờ bắc nối liền
    Thuyền đà cũ nát nên nhìn không ra !
    ==> Cũ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này