1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    ngồi buồn lật lại hòm thư
    nhìn pm cũ, hình như lòng buồn
    foward thư cũ mưa tuôn
    tình xưa nghĩa cũ hoàng hôn một thời
    => xưa
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa em vốn hay cười
    Ngày xưa em chửa biết người em thương
    Từ ngày em chót vấn vương
    Em buồn em nhớ em thường say xưa !
    ==> Say
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    say
    đôi lần mượn rượu để quên
    càng say càng nhớ nào quên được gì
    say men rượu sẽ tỉnh liền
    say men tình đắng muộn phiền nào nguôi
    => muộn
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Muộn phiền chi nữa người ơi
    Con thuyền xuôi ngược biết nơi nào tìm
    Bao phen sớm nổi muộn chìm
    Giờ này đã muộn trái tim lạnh rồi !
    ==>Ngược
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngược
    ngược xuôi xuôi ngược cuộc đời
    nào ai biết được những nơi sẽ dừng
    đôi lần quay ngươc thời gian
    về thăm chốn cũ thưở còn ngây thơ
    => thơ
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa cũng thích thẩn thơ
    Bây giờ gặp lại nào ngờ vẫn yêu
    Làm thơ cũng phải yêu nhiều
    Để khi thất bát có nhiều tứ thơ !
    Chuối cả nải
    ==> Nhiều
    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 05/07/2007
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhiều
    nhiều lần muốn mượn vần thơ
    nhiều lần muốn trải lòng nhờ chữ kia
    nhiều lần cũng muốn sẻ chia
    người không dũng khí đành ôm nỗi niềm
    => niềm
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui anh mở lòng rồi
    Niềm đau anh được chia đôi cùng nàng
    Niềm tin anh cũng sẵn sàng
    Chỉ còn nỗi nhớ phải mang một mình
    ==> Mang
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mang
    tim gầy mang bóng hình ai
    cộng thêm nỗi nhớ mang vài niềm đau
    tình kia giờ đã phai màu
    sao ta khắc khoải nỗi niềm hoài mang
    => nỗi
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho nỗi nhớ dở dang
    Khóc cho nỗi hận chót mang vì người
    Bao giờ mây thấp hơn trời
    Đong ba nỗi giận trả người em thương
    ==> Giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này