1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    giờ
    một giờ đế biết để yêu
    ngàn giờ để nhớ cả đời để quên
    trót yêu trót nhớ nhung nhiều
    giờ đây em biết cả đời khó quên
    => quên
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Bảo quên thì chắc chả quên
    Nhớ nhung thì cũng có liền nhớ nhung
    Trách người sao đã thuỷ trung
    Lại còn liếc liếc làm Hùng khó quên ?
    ==> Thủy
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ
    thuỷ trung son sắc một lòng
    thuỷ trung hoá đá như hòn vọng phu
    Thuỷ em ko dám mong bằng
    người hay thay đổi gọi rằng là yêu?
    => mong
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mong nhái đè
    Chẳng mong đề khó
    Chỉ mong rằng Nhỏ
    Tím nói yêu anh
    Nhái cả bầy
    Đề nè: Đè
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đè nhái nhái đè sao phải sợ
    Nhái đè đè lại chứ làm sao
    Hôm nào làm thơ không có tím
    chẳng buồn nhớ nhái đè hay không
    Hay <------------------
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hay
    ngày xưa hay nói hay cười
    ngày nay em nói và cười hơn xưa
    ngày xưa giai thích hay kưa
    ngày nay giai thấy thích đưa đẩy liền
    sáng ra nhái thế => đẩy
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 06/07/2007
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đưa đẩy vần thơ sính
    Đẩy mưa đẩy gió đẩy bình minh
    Đẩy nhanh cho chóng Hoàng Hôn Tím
    Để sớm đêm yêu phủ mối tình
    ---> sính :D
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ới cái từ này nghĩ đau cả óc, chơi khó nhau thế anh yếu ơi
    Sính lễ mang sang nhà em Tím
    Tím bảo rằng mang sính lễ làm chi
    Yêu nhau rồi em đâu cần sính lễ
    Chỉ cần 1 tấm lòng thủy và chung

    Lòng <---- đang thèm cháo lòng quá hizzzz
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tiến ơi, thèm cháo lòng à
    Hôm nao giả bộ qua nhà Tím chơi
    Nhà Tím ở cạnh đây thôi
    Lòng sung, lòng vả... Tím mời Tiến ăn!
    Vả <==
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Vả
    Vừa ngỏ lời yêu với một nàng
    Bị ăn cái vả gãy cả hàm
    Nào hay anh ấy thèm ăn vả
    Vả lại tuy Còm thế mà tham !
    ==> Tham
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này