1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tham lam vốn sẵn tính trời
    Thời thì tham bạc rồi vời vợ ngon
    Giờ đây vợ đã sòn sòn
    Tham luôn bồ bịch, chả còn dollars
    Sòn sòn
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sòn sòn mới thích gái tơ
    Gái tơ lại thích những giai sòn sòn
    Sòn sòn những sức vẫn còn
    Cho nên Còm vẫn ưa... bòn gái tơ!
    (Hơ hơ....)
    Bòn <===
  3. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Anh sinh anh đẻ bòn con
    sau này nó lớn nó bòn mấy anh
    Mấy anh lại hỏi trời xanh
    Hay là rỗng tuếch lại tranh phần bòn ?
    ==> Rỗng
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Thùng rỗng kêu to" - Tớ đấy mà.
    Rỗng mà tưởng đặc mới ba hoa!
    Ai đem ông Phỗng thờ trên bệ?
    Rỗng ruột nhưng mồm cứ toét ra!
    Phỗng <==
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vịnh tượng sành
    Trơ như phỗng đá đứng giữa trời
    Trời cười thằng bé nó hay chơi
    Đứng trơ như phỗng vô tri giác
    Phỗng ta cứ đứng kệ người đời
    ====> trời
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  7. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Con chó đá kia đứng trơ ra
    Sao lại bàng quang đến thế a?
    Cuộc đời sao mà lại chó thế
    Cả chó đá kia cũng thế à?
    Đang chán đời làm ko ra cái gì hết
    =====> Đời
    Được angel_dance sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 07/07/2007
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Một vui Chồng chẳng mat xa
    Hai vui Chồng chẳng la cà đêm hôm
    Ba vui chồng chẳng bia ôm
    Bốn vui bài vở chồng luôn trả đều
    += Vở
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vợ như cuốn vở rách nhàu
    Bồ như quyển vở mới cau, thơm lừng
    Vở nhà nhìn chán quá chừng
    Nên mua vở mới mà dùng sướng hơn!
    Sướng <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này