1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Họ nói số em sướng
    Em lắc đầu chối bay
    Anh hỏi sướng không thế
    Em nhoẻn cười sướng mê
    Đố các bác tại sao
    Đề ra kì này: Lắc
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi, Sếp lắc chi hay rứa
    Người ta lắc xuống rồi lắc lên
    Riêng Sếp lắc qua rồi lắc lại
    Mà làm cho ối... ối.... em rên!
    (ke ke..., hiểu - sướng liền!)
    Rên <==
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Huynh cho cái đề lamg cái đầu óc đen tối của em mãi không sáng lên được
    Rên nữa đi em, chớ ngại ngùng
    Rên cho thiên hạ nghĩ lung tung
    Sướng quá thì rên sao phải nghĩ
    Không Rên mới chuyện quá lạ lùng
    += ngại
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thấy chữ rên anh Ngại hok muốn tiếp
    Chú tiếp rên rồi anh cứ post tiếp theo
    Ngại một nỗi tiếp từ rên nghe hơi mệt
    Đến từ Ngại thì lại dễ quá đi thôi
    Quá <-----------
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chú này láo quá đi thôi
    Chú bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh
    Biết điều thi xin lỗi nhanh
    Cố quá quá cố thì đành chịu thôi
    += Lỗi
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Lỗi này là lỗi thường tình
    Nếu mà bắt lỗi , tội tình người ta
    Mấy vần thơ cóc tuôn ra
    thành lời quát nạt thế là không nên .
    ==> Tuôn
  7. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Người về phuơng ấy lệ tuôn rơi
    Bỏ lại nơi đây dạ rối bời
    Quán vắng ruợu tuôn, hồn cô độc
    Chợ chiều hồn rũ, hận tuôn ra
    ĐỘC đi
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Độc Cô Cầu Bại chết lâu rồi
    Độc thân thì có mỗi tôi thôi
    Ai kia tính được 3 năm lẻ
    Sao vẫn độc thân, tội quá trời!
    Tội <==
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tội gì phải sống kiếp độc thân
    Đêm nằm cô quạnh cực muôn phần
    Ko đứa xoa lưng, ko rúc nách
    Lấy đi, từ giã kiếp trai tân
    "Trai" nhé
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trai
    trời sinh con gái lại có trai
    gái trai vui sống chửa biết gì
    trời thêm sợi chỉ se tình ái
    trai gái bên nhau tới bạc đầu
    => bạc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này