1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhà Già tớ có một gã trai
    Làu thông kinh sử lại đa tài
    Đẹp trai Tống Ngọc nhìn đã thẹn
    Đê Khoai nick ấy xứng là trai
    Tặng bác Dkhoai76
    Đề ra kì này: Khoai
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    già ui! nhái đè roài làm lại đê
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhái đè đâu mà nhái đè
    Tím "Đè" anh đấy chứ
    đang bận tí trả lời
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    trời sinh con gái lại có trai
    gái trai vui sống chửa biết gì
    trời thêm sợi chỉ se tình ái
    trai gái bên nhau tới bạc đầu
    => bạc
    Bác Khoai đã phạm luật rồi
    Nỡ sao em Tím cứ nhồi Khoai ra
    Những đồng bạc nợ hôm qua
    Khoai trả bạc trắng sẽ phai bạc tình
    N---.Tình
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tặng một cô bé bị bồ đá
    Cuộc đen bạc em ơi
    Các cụ chúng nó có lời chẳng sai
    Bạc tình bạc nghĩa thật hài
    Lừa xong thì phắn đúng loài vô tâm
    Phắn
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đen thật, lại bị đè
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tình
    thế gian ai thoát chữ tình
    tình đau tình đẹp tình mình tình ta
    chữ tình đâu dễ thốt ra
    còn duyên còn phận chia xa chữ tình
    => chia
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chia đôi hai ngã đường tình
    Chia ly hai đứa chúng mình chia ly
    Bây giờ kẻ ở người đi
    Nơi phương trời đó có gì hay không
    +=
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đi hay ở cũng 1 lần quyết
    Kẻ Ở người đi biết nói ji
    Chia ly đôi ngả người đi mất
    Kẻ ở trông theo hóa dại khờ
    Dại <----------------
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi dại gái bắt đầu!
    Anh em nhà dại trước sau một hàng...
    Hễ ai dại gái nhất Làng
    Sẽ được tặng thưởng đưa nàng về dinh!
    Thưởng <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này