1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thưởng gì nghe thấy đã kinh
    Thưởng cho em Tim Sếp rinh về liên
    Xin đừng thưởng bạc thưởng tiền
    Già rồi vui thú điền viên chẳng thèm
    Thèm
  2. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    THÈM!
    Thèm trà thèm rượu thèm đàn bà
    Sepcuathuki lắm phong lưu
    Nhà cửa có ngày thành mây khói
    Than thân trách phận ích chi đâu!
    ---> ÍCH ạ ^^
    Lâu kô làm, cóc nhái quá
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ích
    Thân trai sống phải ích cho đời
    Ích cho xã hội mãi thêm tươi
    Vượng phu ích tử, thân thê nữ
    Chăm lo vườn tược tốt bời bời
    ===> thê
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tặng riêng bác Yếu:
    Thê tử đoàn viên rực xuân hồng
    Phu thê sum họp "Thuỷ lợi" thông
    Sao lão ba tư xuân đã yếu
    Hôn thê đòi hỏi đủ sức không
    Yếu
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    yếu
    già yếu hom hem ngữ ấy roài
    bon chen đưa đẩy tựa còn giai
    yếu thế chỉ yêu, mong gì nữa
    hay là thik khen "anh yếu ghê"
    nhái quá
    => anh
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng riêng anh với Tím em
    Thêm anh Sếp nữa, rối tinh thêm!
    Ngó qua lại thấy anh Kông mếu
    Còn chú Bây Bi... chỉ đừng nhìn...
    Nhìn <===
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh nhìn em nhìn mãi
    Trong giấc mơ đêm dài
    Em ở đó hay đâu?
    Anh nhìn vào nỗi nhớ.
    ===> "nhớ"
  8. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Nhớ em như sư nhớ oa?n
    Như ga? nhớ thóc ma? toa?n ăn cơm
    Nhớ em như(thịt) chó nhớ rơm
    Như cô ha?ng xóm, không "bơm" lại the?m
    THE?M đi
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thèm một ly rượu ấm môi
    Thèm được đối ẩm cùng người bạn kia.
    Để mai nhỡ có xa lìa
    Thèm cơn mưa lạnh mình chia nhau cùng.
    ===>" mưa" ( nóng quá bạn baby ơi ..thèm mưa nè ....)
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mây mưa một cuộc tương phùng
    Mây mưa hai cuộc phát khùng em luôn
    Mây mưa ba cuộc em buồn
    Mây mưa bốn cuộc xuống luôn dưới mồ!
    (^ Thơ nhái rồ!)
    Mồ <==
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này