1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vào đây một phát gặp chữ mồ
    Mồ mả làm chi đến phải lo
    Tuổi trẻ còn dài lo mồ mả
    Mai này già cả biết kêu ai
    Câu cuối thiếu vần nhỉ, nhưng gặp bác cho chữ này thì tài hoa em ko phát tiết được âu cũng là dễ hiểu
    ---> LO nhé
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Lo cho tương lai
    Lo cho số phận
    Cuộc đời lận đận
    Lo quá là lo
    >>>>Đời
    Tính luôn những dòng này là bài thơ làm trong 2 phút
  3. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Mồ <==
    Mồ mồ chỉ cõi hư vô
    Tớ đây chẳng thiết chứ mồ đó đâu
    Cuộc sống tịnh lặng nông sâu
    Ngần năm mây trắng vẫn về với nhau
    N--- Năm
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    >>>>Đời
    Đời dẫu lận đận
    Xin bạn cứ vui
    Tình trong suy nghĩ
    Đời đời bất tận
    N--- Tận
  5. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chán đời! Tu làm thơ
    Lo cuộc đời lận đận
    Đời còn dài còn rộng
    Đón bác Tu vào lòng
    ----> Rộng
    Nhái quá thể đáng
  6. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thế bác
    TẬN
    Mất anh! Ngày tận thế???
    Tự hỏi tận đáy lòng
    Tình yêu kia bất tận
    Sao bây giờ chia đôi?
    Nhái em xin hết! ---------> BẤT
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gặp em là sự bất ngờ
    Bất ngờ khi thấy gieo thơ khắp Làng
    Làm cho xất bất xang bang
    Biết bao nhiêu kẻ mơ màng đến em!
    Mơ <===
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm mơ phố má kề bên
    Em đến thăm tôi nhẹ bên thềm
    Chỉ mơ thôi mà, sao phải giữ
    Đè em ra kiss, mơ tiếp thui....
    Kề
  9. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Kề nèh :
    Hoang sơ lạnh lẽo má kề bên
    Đôi lứa tình nhân vẫn sức bền
    Kề mắt , kề môi, kề... ấy nữa
    Lần lần... lữa lữa thế mà rên

    ====> Rên
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Rên rồi rên nữa cũng chẳng sao
    Đề rên đã có đúng không nào
    Mỗi tội cái đầu hơi đen tối
    Thấy rên lòng dạ đã xôn xao
    Đúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này