1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đúng
    từ đúng làm thơ khó quá đi
    gõ đi gõ lại chả được gì
    đúng đây đúng đấy nghe sao í
    nghĩ hoài sao nhái chẳng ra chi
    => sao
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đúng khó thì sao có dễ đâu
    sao lại dồn nhau đến chân cầu
    thôi thì hai ta cùng nhảy xuống
    sẽ biết là sao chẳng phải sầu
    >>nhảy>>
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhảy
    nhảy cầu nhảy suối hay ôm cột
    nhảy đây Pen muốn nhảy thế nào
    Rủ thêm vài pé theo Pen nhé
    thêm bạn ko buồn hết sức thôi
    ặc ặc nhái quá
    => thêm
  4. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    nhảy
    Thiên hạ ngàn năm chuyện hỷ sầu
    Mảnh đời cô độc để vào đâu
    Lên sàn nhảy nhót điên cuồng chết
    Chết mãi lại thôi , ...chết lần đầu
    =======> Điên
    Được jean_claude_van_damme sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 11/07/2007
    Được jean_claude_van_damme sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 11/07/2007
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Điên lắm đam mê Nhái cả thùng
    Điên vì sai luật cứ lung tung
    Đọc bài chẳng thấy 3 lần nhảy
    Điên cả cái đầu nhái tứ tung
    Luật
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Làng nhái luật có bốn câu
    Lấy trên làm đế nhái bật vần chơi
    Nhớ luật ba vần ả ơi
    Nếu mà nhái thích cứ chơi luật rừng
    N-- Nhớ
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chả ai để ý đến bài T gì hết dỗi rùi
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đừng dỗi nữa pé
    Thêm tình vui lắm ai ơi
    Thêm tiền thêm bạc cuộc đời sướng ghê
    Sếp là thích Tím đến mê
    Sếp sang xin phép đón về được không
    Xin
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Xin em đừng dỗi nữa mà!
    Giả đò xin, để la cà..., gớm chưa!
    Xin người hãy cứ thốt thưa
    Mẹ cha đồng ý thì đưa Tím zìa!
    Đưa <===
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý bài xem có bị nhái đè hok cứ post là post trình non thế
    để anh tiếp bào của tím nhé
    Thêm 1 nỗi nhớ gửi tím yêu
    Thêm 1 buổi chiều hòang hôn tím
    Thêm 1 tiếng sóng trong lòng ta nhớ tím
    Thêm 1 ngày dài anh đợi tím trở về đây
    Tím <------------ Dừng làm tiếp chỗ nè đê cả làng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này