1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0

    => một

    Có bao giờ em tự hỏi
    Mỗi con người chỉ có một trái tim
    Một trái tim biết gửi cho ai
    Ước gì một hóa thành nhiều
    ------->nhiều
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc làm thơ chẳng giống thơ
    nhiều lúc nghe thơ cứ như bờ
    nhiều lúc thơ mình như cái ấy
    nhưng mà đọc lại vẫn hay mờ
    >>hay=>
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hay
    mãi nghe câu chuyện nhái đè
    thơ hay hay dở lè nhè làm chi
    ở đây hội nhái đang thi
    thơ hay thơ dở, ý thơ một người
    => nhái
  4. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nhái nào thì cũng hai chân
    nhưng mà còn tính theo cân nữa mà
    nhái bé thì gọi là gà
    nhái to thì gọi là ma Tím ờ.
    >>ma=>
    Chả có ý gì đâu, chỉ là lấy ý thơ thôi.
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ma (eo ui sợ wé)
    đang đêm bóng luợn chập chờn
    bay qua bay lại chờn vờn thấy ghê
    ma ma em bỗng la lên
    ma đâu hok thấy HÚt kia hiện hình
    => hiện
  6. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cho đến tận hiện nay anh mới biết
    Em hiện thân là ác quỷ Dracula .
    Hiện trong đêm, lúc trưa nắng, buổi chiều tà .
    Hút ( j đó ) trong anh đến sinh cùng lực kiệt .
    Tiếp : lực
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lực
    sức lực á? nhìn anh nào thấy
    ốm tong teo cả ấy bé luôn
    tăng lực í, nhà anh chắc dùng mãi
    lực tí rùi teo tóp thấy ghê
    => sức
  8. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    sức đâu mà đú với nàng
    sức đâu mà giữ được hàng luôn to
    sức đâu mà kéo mới co
    sức đâu mà cứ ro ro suốt ngày
    >>kéo=>
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa bé thích đc ăn kẹo kéo
    Có chút nhôm đồng đôỉ kẹo kéo ăn
    Kẹo kéo hok ngon nhưng sao hấp dẫn
    Kẹo kéo làm nhớ 1 góc tuổi thơ tôi
    Tôi <==== cho nó dễ
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái "tôi" của tôi đã ngủ rồi
    Giờ chưa muốn thức dậy đấy thôi!
    Thức dậy làm gì cho mệt thế
    Tôi muốn ngủ quách quên sự đời
    Chuối cả buồng
    =========> Ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này