1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dép
    nhả nhái quay lưng quên từ khoá
    xỏ dép chạy nhanh, mất dạng lun
    sáng ra mất dép, vào hội nhái
    kiếm tìm ko thấy, nhả "dép" kia
    => kiếm (dép khó thía )
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cô Mắt Biếc nhìn Kiếm mê mê
    Kiếm vô tình quay mặt bỏ đi
    Em dậm chân trông thật ngộ ghê
    Mắt kiếm tìm đã biến đâu rrồi ?
    he he
    ===>" mê"
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    cơn mê kia sao chưa tỉnh giấc
    mê mải đi tìm chiếc bóng hư vô
    lòng vẫn dặn lòng ơi thức tỉnh
    mê mẩn hoài một thứ mãi xa xôi
    ặc vừa măm xong nhưng chả bớt nhái giề hehe => lòng
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lòng lợn tiết canh bát chào hành
    Lòng em trong trắng tựa sương mai
    Đem cho anh cả để nhử mồi
    Bắt được anh rồi lòng ở đâu ?
    chuối cả lải
    ------> " mồi"
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thả mồi bắt cái con cá con
    Cá đc huấn luyện cứ lon ton
    Nó ăn mồi ném xung quanh lưỡi
    Hok thèm ăn mồi ở cần câu
    Cần <--------
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một cái cần chứ mấy đâu
    Giữ dành cần để vác đi câu
    Coi chừng câu lộn Sư Tử cái
    Nó bẻ cần luôn, mặc sức rầu!
    Sức <===
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nam nhi chi chí sức yếu xìu
    Sao mà sức chỉ có bi nhiêu
    Sức còn ko có đòi cưa gái
    Gái đá cho rồi chỉ có tiêu
    Lâu ko vào làng ngứa tay quá!
    ====> Tiêu
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tiêu
    tiêu điều mái ngói nhà tranh
    tiêu điều làng xóm luỹ tre mái đình
    quanh năm xây dựng tấm tình
    một cơn bão quét, tiêu điều làng kia
    => làng
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Làng mình khi xưa anh với em
    Chơi trò cô dâu đi khắp làng
    Làng mình con nít ra xem mặt
    Cô dâu về làng trông rất xinh
    Xinh <,--- nhái quá
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lâu ko làm thơ con nhái
    Sáng gặp cô em xinh xinh
    Mặc bộ quần áo trắng tinh tình tình
    Em xinh em đứng chình ình
    Bấm còi một phát giật mình cô em
    ==> Còi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này