1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không gặp beauhomme
    Muốn hỏi phải chăng anh mất hồn
    To còi tán tỉnh em chiều tím
    Để mà lẩn thẩn vào lại ra...
    Anh có còn hay đứng gốc đa
    Làm thơ con cóc dưới chiều tà
    Miệng cười ngơ ngác- chân đá đá
    Bảo rằng anh - đồ dê già
    => già
    Được FridayandRo sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 13/07/2007
  2. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Các cụ già dắt nhau đi nhà trẻ
    Các em nhỏ dắt nhau về quê
    Đường về quê nhẵn thín như sàn
    Anh thanh niên râu dài đến rốn
    Cưỡi con ngựa trắng bạch như than
    ====> " Than "
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không thấy anh Bia
    lấy còi ra ngắm, còi kia vữn prồ
    thổi còi thử trước mọt cô
    cô nhìn cô thấy sửng cồ quát luôn :"...".
    => ngắm
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tím thấy Bia Ôm, muốn ngắm còi
    Nếu mà chỉ ngắm, mất công toi!
    Sao không ưởm hỏi Ba Ôm thử
    Rồi cưới, rồi "yêu", ngắm cả đời! Hhì hì.....
    Cưới <===
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cưới
    chữ cươi thêm sắc thành chữ cưới
    mấy ai không biết cưới là gì
    hẩm hiu làng mình, lâu không cưới
    giai làng ế chỏng ế trơ rồi
    => ế
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mới đôi mươi, ế nỗi gì
    Đừng lo mình ế, cứ đong đi
    Đong giai cho dính dăm thằng nữa
    Để dành khi ế lấy ra chi
    Đong <==
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đong
    đong giai em mới tập tành
    phải đong thêm nữa mới rành cách đong
    ế ứ, chả sợ tí nào
    chỉ lo mình ế khối chàng ế theo
    => theo
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ theo em suốt cuộc đời
    Theo em về biển để rong chơi
    Theo em lên núi tiêu dao thú
    Hãy hẹn cùng anh nhé Tím ơi!
    Hẹn <==
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hẹn
    đời người hẹn ước mấy khi
    đôi ba lần hẹn còn gì vấn vương
    thôi đành lỡ hẹn người thương
    tìm nơi bến mới vấn vương làm gì
    ặc ặc nhái thía hehe
    => vương
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lòng thấy tơ vương một bóng hình
    Đêm ngày vương vấn dáng ai xinh
    Chỉ mong được sánh cùng ai đó
    Cõi đời vương tướng cũng coi khinh.
    Mong <==
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này