1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mong
    lòng mãi ngóng trông một bóng hình
    chút gì vương vấn để mà mong
    một mai xoá dấu, mong bình lặng
    mong chốn bình yên, dịu cõi lòng
    => bình
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh em ơi, chớ có ngờ!
    Bình thường trêu ghẹo nhái ra thơ
    Yêu đương tuy chẳng mong chi nữa
    Bình lặng tâm can, dạ vẫn chờ...
    Chờ <===
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Còn chờ gì nữa em ơi
    Lên xe đi chứ mình đi chơi nào.
    Chờ chi cái đứa bỏ rơi ( em )
    Chờ gì cái đứa dở hơi chuyên đến muộn.
    ( he he ..cài bài này mình biến tấu từ quả hôm trêu 1 em đứng chờ ku bạn trai đến đón khi học tối song ...he he )
    ===>"muộn"
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chờ
    bình lặng trong em nỗi mong chờ
    mốt ngày sóng lặng biển dịu em
    chờ mong ngày tháng vùi chôn hết
    những tháng ngày qua những mong chờ
    (làm nhái thoai chứ ứ nghĩ gì đâu Pác Mây ợ)
    bị nhái đè rùi
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 13/07/2007
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em Tím ra thơ thì quá muộn
    Muộn nên bị đè, tội Tím ghê!
    Tuy muộn nhưng thơ thì rất được
    Tím ơi thơ nhái tiếp đi hè?
    Tiếp <===
  6. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tiếp này chẳng biết tiếp gì đây
    Sao cho từ hóc đến thế này
    Nghĩ mãi ko sao mà "tiếp" được
    Thôi thì làm đại biết đâu may
    ======> May
    Hôm nay thứ sáu ngày 13 rồi
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Lại bút trẻ:
    Tím mang miếng vải đi may (áo)
    Chẳng may gặp đứa ăn mày xin hôn
    May mà Tím lại rất khôn
    Cầm ngay cái hội vịt Lộn chó no (cho nó)
    Khôn
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khôn
    Tím chả nhận chữ khôn sếp tặng
    Tím biết rằng Tím dại ứ khôn
    Nếu nhận khôn ->thấy rằng mình dại
    Nên chả dại gì đi nhận chữ khôn
    => dại
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có dại nào giống dại nào
    Dại gái phải chịu biết làm sao
    Chỉ bởi vào làng thương Bé tím
    Nào ngờ bé lại cứ làm cao
    Cao
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cao
    "hôm nay trời nhẹ lên cao
    tôi buồn chẳng hiều vì sao tôi buồn"
    cao cao có cánh chuồn chuồn
    tôi đem bắt lấy tập bơi đỡ buồn
    => bắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này