1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đừng bắt em phải nói
    Vì sao em yêu anh
    Bắt đền hay bắt tội
    Lấy anh không ? nói nhanh !
    ==> Đền
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Biết đền gì cho em
    Những lần anh lỗi hẹn
    Đền suốt đời vẫn thiếu
    Bắt đền anh thật nhiều
    ===> Đời
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đời
    đời người có mấy khi vui
    đời người có mấy khi không nhuốm sầu
    thôi thì hãy kiếm nơi đâu
    nỗi buồn đem cất, cuộc đời vui hơn
    => người
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Người ta đi Bắc đi Nam
    Kiếm tiền cơm áo chăm làm thế kia.
    Người ta tình nghĩa không lìa,
    Người đâu động tí đòi chia .... gia tài.
    ( con gái xế đấy .......... )
    ==>" tiền"
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 13/07/2007
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tiền
    tiền bạc là thứ ngoài thân
    tình cảm là chính tiền kia nghĩa gì
    ở làng tiền chẳng là chi
    có G nhìu tí đong thì ok
    => chi
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "Chi" này của bạn ở dạng ko có nghĩa ..hình như vi phạm luật thì phải nhưng thôi cứ tiếp
    Em nói gì em hỏi chi
    Mà sao chi mãi chi gì chán ghê
    Tiền em cũng chẳng nghe
    Vậy tình em đã phê chưa ..cưng nào.
    he he
    ===>" tình "
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tình
    chữ tình chữ nghiã chữ yêu
    tình nghĩa thì nặng tình yêu kém gì
    vay tình khó trả người ơi
    nợ tình xin khất cả đời nặng mang
    => nghĩa
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa tình mang nặng ai ơi
    Vô tình vô nghĩa người đời cười chê
    Tình là chỉ một cơn mê
    Thuỷ chung ân nghĩa Tím về với anh (nhé nhé )
    +=Chê
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chê mà vẫn cứ nhào vô
    Chê mà vẫn cứ tồ tồ tán Em!
    Chê mà thấy cũng như khen
    Sếp đà yêu Tím cho nên... rối bời!
    Rối<==
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ngày gặp gỡ, em ơi còn có nhớ
    Lọn tóc tung bay, tim đập bồi hồi
    Tơ lòng rối cố gỡ càng thêm rối
    Hạnh phúc sâu trong đống rối bùi nhùi
    Bùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này