1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Vườn Bùi chốn cũ...
    Mấy mươi năm lụ khụ lại về đây..."
    Bùi ngùi đứng ngắm mây bay
    Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay cùng người...
    Cay<===
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ngàn năm mây trắng lại đi
    Cay cay sống mũi cũng vì nhớ nhung
    Hẹn nhau năm nữa trùng phùng
    Men cay chén rượu lại cùng nhau vui.
    Trùng
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt ta về thăm Trùng Khánh
    Tranh thủ tạt qua phố Kỳ Lừa
    Trùng phùng tri kỷ, ra sông uống
    Côn trùng nghe rượu cũng say sưa!
    Say <==
  4. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đời chẳng ra đời ta đành say
    say cho quên hết những tháng ngày
    gục vùi tâm sức cùng men đắng
    say mèm mà nếm đời vẫn cay
    >>cay>>
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bác ôi, trên kia vừa làm từ " cay " rồi mà /
    làm lại hả ? được
    Gừng cay già nữa càng cay
    Ngàn năm mây trắng là tay chả vừa
    Tóc già tuy đã lưa thưa
    Đừng nên cay quá, nếu chưa chán đời
    he he ............ " Tay "
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tay em tay anh tay hai đứa
    Một tối Sài gòn lất phất mưa
    Cố tìm cho mình một khoảng vắng
    Mà gió vô tình chẳng đầy đưa
    VẮNG đi
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vắng 1 ngày không là thơ con nhái
    Thấy như là vắng mất cả ngày chơi
    Thiếu thơ nhái tâm hồn như trống vắng
    Thơ nhái nhảy lọan xóm mới thấy vui
    Loạn <---------- nhái đê
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    há há
    Tên xấu trai loạn chữ cuồng ngôn
    Đọc phải thơ người ta thấy như ...é
    Thơ gì rối loạn không vần luật
    Bạo loạn trang thơ vốn đang hay
    ( xin lỗi bá Tiến he he )
    Vần
  9. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nhái gì đi nhái từ vần
    từ này củ chuối có phần khó nhai
    giữa bài ghép với vần "ai"
    hết "vần" rồi lại đến "chai" tiếp nào
    >>Chai>>>
    quả nhái này hơi bị tởm đấy
  10. kongcom66

    kongcom66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Một chai anh uống cho say
    Hai chai anh để biến ngày ra đêm
    Ba chai anh uống cho em
    Bao giờ tỉnh rượu anh "đền" em yêu !
    Lâu không nhái ...sái quai hàm !
    =====================> Đền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này