1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sức Lão bao nhiêu cũng muốn..."đền"?
    Liệu đền qua được mấy cơn... rên?
    Em Phây, em Tím, em Suýt Lỡ...
    Lão đền cho đủ, chớ giả quên!
    Rên <==== (Lại cứ khoái cái từ nì mới chít chứ!)
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Rên
    Tiếng ai rên sao nghe ai oán thế
    Say rượu rồi uống nữa cho quên
    Rên hoài rên mãi cũng phiền
    Mấy em lại tưởng anh nghiền "Rên" hư ?
    ==> Say
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Say
    say men rượu say rồi còn tỉnh
    say men tình vương vấn không thôi
    hỏi thế gian tình sao hư ảo
    tràn ngập cõi lòng lúc hoá thành không
    => ngập
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ngập
    Ngập nắng vàng cho hoa kia đua sắc
    Ngập đồng xanh cho ếch nhái đua thơ
    Lòng anh tràn ngập tứ thơ
    Mà đâu nói nổi bây giờ hỡi em !
    ==> Nổi
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nổi
    thuyền tình trôi nổi nơi đâu
    chưa tìm được bến sông sâu khó lường
    thuyền gầy chịu nổi gió sương
    nổi cơn giông tố thuyền nương bến nào
    => giông
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trời bỗng nổi cơn giông
    Giông to và bão tố
    Em đang đi trên phố
    Giật mình với cơn giông.
    ===>" phố"
  7. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Chán quê ra phố ngắm gái xinh
    gái phố đứa nào cũng ********
    làm tội, hành hạ người yêu nó
    zai phố nhe răng tưởng thế vinh
    >>quê>
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn cảnh làng quê tình lai láng
    Trai tráng hò nhau tán gái quê
    Tán rồi rúc đầu vô bụi quế
    Nhân sự quên mình lại tăng lên
    Quế
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Làm chi có "bụi" quế nào?
    Chỉ có rừng quế thấp - cao mấy tầng
    Mời người về xứ Quảng Nam
    Lên Trà My với Quế Sơn mà nhìn...
    Mời <==
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mời lên trên đó làm chi
    Mời lên trên đó có ji vui không
    Có vui thì mới đi chơi
    Không vui thì có mà mời cũng thôi
    Vui <-----------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này