1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mời anh mời chị đến nhà chơi
    Rót ly rượu nhạt mời bác xơi
    Tím ơi ra đồng làm ít ếch
    Về làm món nhái để nhậu chơi
    Hơi hơi say
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vui
    đời ngươì được mấy khi vui
    chớ nên lãng phí phút vui cuộc đời
    khi vui chia sẻ nụ cười
    khi buồn cố giữ nụ cười héo khô
    nhái thía
    => buồn
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mời tím qua đây
    Gặp anh hẳn sẽ tím thôi hết buồn
    Hết buồn tím sẽ vui tươi
    Cười cười nói nói xinh tươi cả ngày (nói cười cả ngày thì là )
    Xinh <----------------
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    xinh
    trúc xinh trúc mọc đầu đình
    em xinh em đứng mọt mình vẫn xinh
    xinh thì cứ tỉnh tình tinh
    đâu cần tốn sức đi đong làm giề
    => đong
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 15/07/2007
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    ĐOng em Tím biết khó mà vẫn cố
    Đong xuống đong lên không tiếc nhời
    Đong đc em TÍm thì Hạnh Phúc
    Ngếch mắt trông đời lắm thằng ghen
    Ghen <---------
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì mới rằng ghen
    Không yêu ai lại ghen xằng làm chi
    Làng Đùa có một ku lì
    Lại ghen với tớ bởi vì Tím yêu (Yêu Tím)

  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    "Lì lầm lì giống ...
    tính ông Lầm Lì
    Lì hay chơi pháo ...
    đập tan mà thích mê" (Trích Lì và sáo ) Cho qua vần khó
    ===> Hồng
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Pác Còm chơi không đẹp, không chấp nhận. Phải thả nhái ra chứ ai lại trích một đoạn nhạc rồi ... cho qua?!
    Có anh cu Tiến rất lì
    vào Làng cưa cẩm rù rì cả đêm
    Đã lì nhưng Sếp lì hơn
    Sếp với Tiến cứ ghen tuông ầm ầm! (Vì pé Tím!)
    Ghen <=== (Lại chọc vào chủ đề nì! hì hì....)
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hai câu trên chuẩn nhưng hai câu dưới dở Huynh nhỉ.
    Ghen người mặc áo hở hang
    Ghen người mặc váy lộ hàng cho ai (xem)
    Ghen người trong buổi sớm mai
    Vào làng đùa để mồi chài người ta
    Hở
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 15/07/2007
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ông muốn hở gì thế hở ông?
    Hở đùi, hở rốn hay hở... mông?
    Thời trang Làng Tếu gì cũng có!
    Bởi các em đang cố... kiếm chồng!
    Cố <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này